Kỳ lạ: Mồng 1 Tết, Quảng Nam chìm trong sương mù

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 16/02/2018 08:22 AM (GMT+7)
Sáng nay (mồng 1 Tết), khắp nơi từ đồng bằng đến thành phố ở Quảng Nam bị sương mù bao phủ dày đặc, theo các bô lão đây là chuyện lạ mà từ trước đến giờ họ mới nhìn thấy.
Bình luận 0

7h sáng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dù mặt trời đã lên cao nhưng đã bị sương trắng bao phủ khắp nơi, hạt sương nặng hạt như những hạt  mưa. Theo nhiều bô lão, sương trắng nặng hạt như vậy có thể thời tiết năm nay rất khắc nghiệt, nắng nhiều hơn mưa.

img

Hơn 7h sáng, dù mặt trời đã lên cao nhưng đã bị sương mù phủ kín.

img

Bụi bèo trôi ngoài sông, nhưng rất khó nhìn thấy rõ do bị sương phủ trắng.

img

img

Sương trắng phủ khắp nơi ở Quảng Nam.

img

img

Sương dày đặc bao phủ đọng lại trên những mạng nhện.

img

Sương đọng lại trên mái tôn nhà một người dân to như những hạt mưa.

img

Nước sương chảy qua ống xối nhiều như mưa.

img

Theo nhiều bô lão, hiện tượng này báo hiệu năm nay thời tiết khắc nghiệt, nắng nhiều hơn mưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem