Lập bàn thờ Đại tướng giữa lòng Tây Đô

Chủ nhật, ngày 06/10/2013 11:31 AM (GMT+7)
Giữa lòng trung tâm TP.Cần Thơ, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt một cách trang nghiêm ngay tại trụ sở của Hội Cựu chiến binh thành phố với khói hương nghi ngút.
Bình luận 0

Đại tá Trần Thành Nghiệp thắp hương Đại tướng
Đại tá Trần Thành Nghiệp thắp hương Đại tướng

Sáng 6.10, mặc cho cơn mưa nặng hạt, dòng người khắp nơi vẫn lặng lẽ đến thắp hương, rơi lệ với nỗi tiếc thương Đại tướng vô bờ bến.

Bên cạnh bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tá Trần Thành Nghiệp – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Cần Thơ bùi ngùi cho biết:

“Thời còn trong quân đội, Đại tướng cũng là anh Cả, song song đó, từ lúc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tướng giữ vị trí Chủ tịch danh dự của Hội Cựu chiến binh.

Chính từ lẽ đó, sau khi hay tin Đại tướng ra đi, dù chưa có sự chỉ đạo của T.Ư, để tỏ lòng tôn kính Đại tướng anh em Hội Cựu chiến binh đã lập bàn thờ Đại tướng để mọi người thắp hương bày tỏ lòng thành kính”.

“Từ lúc lập bàn thờ đến nay đã có khoảng 500 lượt người khắp nơi đến thắp hương chia sẻ nỗi mất mát to lớn này. Bàn thờ sẽ được duy trì cho đến ngày cuối cùng tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng” – Đại tá Trần Thành Nghiệp ngậm ngùi nói.

Xúc động và bàng hoàng trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tá, bác sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang quân đội Bảy Đồng Minh đã sáng tác bài thơ “Chú Giáp của chúng cháu” để bày tỏ sự tiếc thương Đại tướng.

Chú là vị Tướng tài thời đại

Của Việt Nam và cả năm châu

Nhắc tên Chú, giặc thù khiếp sợ

Pháp, Mỹ kinh hồn phải chấp nhận thua

Mười tướng giỏi trên toàn thế giới

Chú là người tướng lĩnh tài ba

Tên tuổi Chú khắp chốn gần xa

Bia sử tạc danh truyền muôn thưở

Chú sống mãi trong lòng nhân loại

Của thời nay và mãi mãi về sau

Bầu nhiệt huyết dâng trào

Khi Chú còn trong máu

Mừng Đảng quanh vinh – có công lao Chú

Việt Nam muôn năm có Chú soi đường

Quân đội Anh hùng Chú Giáp dàn binh

Việt Nam danh dự có Anh

Tự hào dân tộc hùng anh rạng ngời

Chú dâng trọn cả cuộc đời

Cho dân, cho Đảng, cho đời tự do

Việt Nam, hạnh phúc ấm no

Noi gương Chú tiến dưới cờ quang vinh

Tim ngừng đập, lệ hai hàng

Khi nghe tin Chú vĩnh hằng nghìn thu

7 giờ, ngày 5.10.2013

ĐỨC KHÁNH (ghi chép)

Đức Khánh (Đức Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem