Mang vé số trúng thưởng 30 triệu đồng đi... đốt rác

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 09:32 AM (GMT+7)
Sau khi phát hiện 2 tờ vé số mua ngày hôm trước trúng giải nhất, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) cùng vợ là chị Trần Thị Phi (SN 1974) đi tìm, nhưng chỉ còn 1 tờ bị rách, tờ còn lại đã bị... đốt rác.
Bình luận 0
Sự tiếc rẻ làm anh Hải suy sụp tinh thần nằm suốt cả ngày, đến tối 5.12 vẫn chưa ngồi dậy nổi sau cú sốc đốt tờ vé số trúng giải nhất 30 triệu đồng, một tờ xé rách chưa lĩnh thưởng được.

Anh Hải đang ngồi bên đóng rác đã bị đốt cháy
Anh Hải bên đống rác đã bị đốt cháy.

Trước đó - chiều 4.12, trong lúc đang ngồi chờ khách kêu sửa xe, anh Hải được một người phụ nữ bán vé số dạo mời mua 2 tờ vé số loại 10.000 đồng/tờ (Sóc Trăng) với dãy số 324272. Mua xong anh cất vào túi quần đi sửa xe Honda gần nơi vợ bán cà phê ở đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ), rồi quên luôn.

Đến trưa 5.12, anh Hải đang ngồi cùng vợ ở tiệm nước giải khát cạnh Xí nghiệp xay xát lương thực tỉnh Long An chi nhánh huyện Tân Trụ. Trong lúc nhâm nhi ly cà phê, anh chợt nhớ đến 2 tờ vé số mua chiều hôm qua chưa dò, liều kêu chị Phi lấy điện thoại di động bấm kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Sóc Trăng để dò kết quả.

Anh Hải hỏi vợ "hai số sau của toàn bộ 17 lô có số 72 không?". Chị Phi tìm một lúc trả lời "thôi đem bỏ vào sọt rác đi, anh mua làm gì mà trúng". Tin tưởng lời nói của vợ, anh Hải cuộn tròn và ném vào đống rác 1 tờ rồi đốt, tờ còn lại anh cầm xếp làm tư xé rách một bên rồi ném ra lộ.

Chị Phi vợ anh Hải đang bưng cà phê cho khách mà buồn rười rượt
Chị Phi - vợ anh Hải - bưng cà phê cho khách mà buồn rười rượi.

Hơn 10 phút sau, chị bán vé chạy xe đạp tới tìm và thông tin, 2 tờ vé số của anh mua đã trúng giải nhất số 24272, trị giá 30 triệu đồng/tờ. Chị đưa sổ dò cho anh xem, sau đó nói anh trúng được 60 triệu đồng. Hai vợ chồng anh Hải như người mất hồn, ra lộ tìm trong đám cỏ thì thấy tờ vé số anh Hải ném đi chỉ rách ở mí góc vé, nhưng nhàu nát.

Ra đống rác lục tung lên tìm nhưng chỉ thấy tro tàn, mọi người xung quanh thấy vậy cố gắng tìm giúp nhưng đành lắc đầu... chịu thua. “30 triệu đồng theo ngọn lửa” - anh Hải nói.

 Chi Phi cầm tờ vé số rách được ghép lại.
Chi Phi cầm tờ vé số rách được ghép lại.

Được biết, anh Hải làm nghề sửa xe môtô, còn chị Phi bán cà phê bên vỉa hè, thu nhập của hai vợ chồng không cao, chỉ tạm đủ ăn hàng ngày. Nếu được lĩnh thưởng 2 tờ vé số đó, cuộc sống của vợ chồng anh Hải đỡ vất vả phần nào - một cán bộ Công an thị trấn Tân Trụ nói. Cũng theo cán bộ này, tờ vé số còn lại chỉ rách ở góc nhỏ, theo quy định của xổ số kiến thiết thì vẫn lĩnh thưởng được.

“Cầu mong họ chấp nhận, tôi sẽ chi vài triệu đồng để đãi tiệc” - anh Hải nói.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem