Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào khoảng 8 giờ hôm nay (20.10), chị Huỳnh Thị Thúy Vân (ngụ kiệt 12 Duy Tân, TP.Huế) chạy xe máy từ nhà đến chợ An Cựu để mua hàng. Khi chị Vân chạy xe đến đường Phan Châu Trinh, đoạn gần cầu Kho Rèn thì xe máy hết xăng. Đúng vào thời điểm này, chị Vân thấy nhiều người dân đang tụ tập bên bờ sông An Cựu khi một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước dưới chân cầu Kho Rèn.
Chứng kiến sự việc, chị Vân sực nhớ đến người con trai H.N. H (SN 1996) của chị đi làm đã nhiều ngày không về nhà. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị Vân dừng lại xem thì phát hiện nam thanh niên nổi trên sông chính là con trai của mình.
Chị Vân cho biết, trước khi phát hiện xác con mình nổi trên sông, người con trai của chị làm việc tại quán bar Phương Nam ở đường Bà Triệu, TP.Huế. Cách đây 3 ngày, H được một người bạn chở đi làm và từ đó đến khi được phát hiện tử vong trên sông An Cựu thanh niên này không về nhà. Chị Vân và người nhà đã nhiều lần gọi vào điện thoại của H nhưng số máy của thanh niên này không liên lạc được.
Trong sáng 20.10, cơ quan chức năng đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.