Nạn nhân thứ 2 vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Lời chua xót...

D.V tổng hợp Thứ năm, ngày 23/05/2019 16:12 PM (GMT+7)
Thành (nạn nhân thứ 2 vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương) bỏ nhà đi lưu lạc từ mấy năm nay, bản thân cha của nạn nhân cũng không biết con trai làm gì, ở đâu. Vì người cha này nghĩ con trai mình đã lớn, nên sẽ chí thú làm ăn...
Bình luận 0

Đường dẫn vào căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể. Clip NLĐ

img

Nghi can Phạm Thị Thiên Hà tại thời điểm trước khi tham gia giáo phái lạ. Ảnh: Facebook

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân thứ 2 trong vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương đã được xác định là Trần Trí Thành (27 tuổi, quê ở Nam Định, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Hôm nay, đại diện Trung tâm Y tế TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an bàn giao thi thể nạn nhân Thành cho gia đình về lo hậu sự.

Cũng hôm nay (23.5), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (tức Lê Phú Hạnh, 40 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) về tội Giết người.

Ông Trần Tr., bố của nạn nhân Thành cho biết, gia đình ông đã chuyển vào TP.HCM sống một thời gian.

Hiện gia đình ông có một khu trọ ở hẻm 55 thuộc P.17 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ông Tr. cho hay, Thành bỏ nhà đi lưu lạc từ mấy năm nay, bản thân ông cũng không biết con trai làm gì, ở đâu. Vì người đàn ông này nghĩ con trai đã lớn, nên sẽ chí thú làm ăn...

Những ngày qua, khi đọc tin thấy báo chí nói về vụ 2 thi thể trong khối bê tông, ông Tr. không nghĩ là tai hoạ ập đến gia đình mình, bởi con trai ông hiền lành, không có thù oán gì với ai.

Nhưng khi đọc được tên nạn nhân, nghĩ đến việc suốt thời gian qua không có tin tức gì về con nên ông Tr. đã nghĩ con trai mình chính là nạn nhân.

Hôm nay, có mặt để nhận thi thể anh, những người thân của nạn nhân đã đau đớn tột cùng về những gì đã xảy ra với con em mình. Người thân cố gắng tìm cách liên lạc để tìm Thành về nhưng kết cục lại là hung tin này. Thành còn quá trẻ... 

img

Nhiều người dân ở hẻm 55 này cũng cho biết từ lâu không thấy Thành.

Trước đó, nhiều người dân ở hẻm 55 này cũng cho biết từ lâu không thấy Thành. Suốt gần 2 năm qua dường Thành như không xuất hiện ở nhà. Hồi còn xuất hiện ở xóm, Thành rất bình thường. "Sau khi nghe đồn nó có đi theo tu luyện một môn phái gì không rõ thì hàng xóm mới không thấy mặt, sự việc đúng là thật kinh hãi", một người hàng xóm nói.

img

Các nghi can được xác định là "đồng môn" của hai nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM), cùng tu luyện một giáo phái lạ.

Vụ việc "thi thể đổ bê tông" được phát hiện vào khoảng 18 giờ ngày 15/5 tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến ở. Trong căn nhà trống không có đồ đạc gì, chỉ có một bồn nước bằng nhựa loại 1000l được bịt chặt để giữa phòng ngủ, bên trong chứa đầy bê tông.

Thấy kì lạ, người chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì bất ngờ phát hiện có thi thể người đang phân huỷ bên trong. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể khác vùi lấp trong khối bê tông vứt bên hông nhà.

img

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong khối bê tông trong căn nhà trọ. 

Theo báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương về kết quả khám nghiệm tử thi vụ án 2 thi thể người bị giấu trong bê tông đặt trong căn nhà số 90 ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cho thấy lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn.

Kết quả khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này. 

Với nạn nhân Trần Trí Thành, sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi can. Thi thể nạn nhân Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông, nguyên nhân tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Nạn nhân Thành bị nghi can Thảo và Hà lừa châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy, sau đó siết cổ đến chết, bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang.

Cũng liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Cụ thể, việc nạn nhân Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can hay không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem