Nghi án mẹ chích thuốc độc 2 con: Bé còn lại đã tỉnh táo

Đ.Anh Thứ sáu, ngày 05/12/2014 18:23 PM (GMT+7)
Em Huỳnh Văn Quốc (7 tuổi) vẫn đang được điều trị hỗ trợ tổn thương gan, xơ phổi. Theo đánh giá mới nhất của ông Hùng, em Quốc tuy tỉnh táo nhưng cần phải theo dõi tổn thương gan, phổi trong vài tuần nữa mới hy vọng được.
Bình luận 0

Chiều 5.12, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - cho biết, sáng cùng ngày đích thân ông đã đến giường bệnh thăm em Huỳnh Văn Quốc (7 tuổi) hiện vẫn đang được điều trị hỗ trợ tổn thương gan, xơ phổi. Theo đánh giá mới nhất của ông Hùng, em Quốc tuy tỉnh táo nhưng cần phải theo dõi tổn thương gan, phổi trong vài tuần nữa mới hy vọng được.

"Nói chung, tiên lượng của bệnh nhi còn hết sức dè dặt", bác sĩ Hùng nói.

img Hai anh em bé Em nằm viện

Trước đó, ngày 3.12, em ruột của Quốc là bé Huỳnh Quốc Em (20 tháng tuổi) đã tử vong tại bệnh viện do suy hô hấp nặng. Cơ quan điều tra đã tiến hành giải phẫu pháp y tìm nguyên nhân cái chết của bé Em.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 1.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 bé trai nói trên từ Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển đến trong tình trạng gan, phổi bị tổn thương, nhiễm độc rất nặng. Kết quả chụp CT ngực xác định hai anh em bị xơ phổi do chất diệt cỏ paraqat.

Về nghi vấn bị tiêm thuốc diệt cỏ, theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 1, trên người bé Huỳnh Quốc Em có vết hoại tử vùng mông và em Huỳnh Văn Quốc có vết hoại tử ở cánh tay. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem