Nghỉ lễ 30/4, dân trải chiếu ngủ trong thảo cầm viên

Dương Thanh- Triệu Quang Thứ bảy, ngày 30/04/2016 14:55 PM (GMT+7)
Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, hàng ngàn người dân của TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về các khu vui chơi, giải trí, công viên… khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng ùn ứ.
Bình luận 0

Tại Hà Nội:

Các công viên, khu trung tâm thương mại ở Hà Nội đều trong tình trạng đông đúc vì người dân đổ về vui chơi, tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

img

 Nhiều người dân sau khi tham quan, vui chơi quanh công viên, họ nghỉ chân, tổ chức ăn uống ở ngay trên các bãi cỏ xanh.

img

 Nhiều người nằm ngủ thiếp đi trên bãi cỏ công viên.

img

 Dù đã cắm rất nhiều biển tuyên truyền người dân không dẫm lên cỏ nhưng tình trạng này diễn ra rất phổ biến trong công viên mà không ai nhắc nhở.

img

Lượng người đông, khối lượng rác nhiều khiến các thùng rác đầy ắp, rơi vãi đầy ra ngoài.

Tại TPHCM:

11h ngày 30/4, dù tiết trời oi bức, nắng gay gắt nhưng hàng ngàn người dân tìm đến Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM để vui chơi, giải trí nhân dịp được nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm ngày Quốc tế  Lao động. Ngay từ cổng vào, nhiều người xếp thành hàng dài để gửi xe. Phía bên trong, đông nghẹt người đi ra vào.

Lượng khách đổ dồn về quá đông nên ghế đá trong Thảo Cầm Viên không đủ để phục vụ. Nhiều em nhỏ thích thú khi được bố mẹ dẫn đi tham quan và vui chơi các trò chơi như đúc bánh, đạp vịt, đua xe, đua ngựa. Tuy nhiên, do tiết trời oi bức nên sau đó nhiều trẻ tỏ ra mệt mỏi.

img

Hàng ngàn người dân đổ về các khu vui chơi, giải trí nhân dịp nghỉ lễ khiến những nơi này đông nghẹt người

img

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai để tránh chen chúc nhau.

Càng về trưa lượng người đổ về đây càng đông, có hàng trăm người mang theo cả chiếu, võng trải lên bãi cỏ trong Thảo Cầm Viên nằm ngủ. Nhiều người quá mệt dưới nắng nóng nằm nên nằm ngủ ngay trên ghế đá hoặc chui vào bụi cây để tránh nắng.

Chị Nguyễn Thị Sang quê Quảng Ngãi làm công nhân Bình Tân cho biết, “Được công ty nghỉ cho 3 ngày nên tôi dẫn con trai đến đây tham quan. Từ lúc vào Sài Gòn đến giờ đây là lần đầu tiên đến Thảo Cầm Viên, con trai cũng thích thú khi được nhìn voi, hươu cao cổ, hổ…Tuy nhiên, do hôm nay nắng gắt nên chỉ đi tham quan một thời gian ngắn, hai mẹ con phải chui vào gốc cây để tránh nóng”.

“Được nghỉ lễ nhưng không về quê nên cả gia đình đến đây tham quan. 4 ngày lễ gia đình cũng loanh quanh một số điểm vui chơi ở thành phố chứ không dám đi xa vì sợ kẹt xe, giá cả đắt đỏ. Ngày mai, tôi cũng nấu vài món ăn mời bạn bè cùng quê đến ăn uống cho vui”, anh Phạm Văn Luận quê Quảng Ngãi nói dự kiến của mình trong đợt nghỉ lễ.

Cũng trong sáng nay, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Suối Tiên (quận 9), số lượng người tìm đến tham quan cũng rất đông. Các khu vui chơi đều chật cứng người. Nhiều nhất là các trò chơi cảm giác mạnh, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Lo sợ chiều hôm qua bị kẹt xe, sáng nay nhiều người dân mới mua vé xe khách để về quê nhưng cũng phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ vì nhà xe bị trễ chuyến. Nhiều người không mua được vé xe nên đổi ý định ở lại thành phố nghỉ lễ.

img

 Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai để vượt qua “biển người” trong Thảo Cầm Viên

img

 Nắng gay gắt khiến nhiều trẻ em ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rất hào hứng khi thấy voi, hươu… ở Thảo Cầm Viên

img

img

img

img

 Các trò chơi câu cá, đúc bánh, đạp vịt, đua ngựa khiến nhiều trẻ em thích thú.

img

 Dưới cái nắng nóng gay gắt, trẻ em và cả phụ huynh đều tỏ ra mệt mỏi

img

img

Nhiều gia đình mang theo thức ăn, tấm bạt và võng để sau khi ăn uống, vui chơi nằm ngủ.

img

img

Tiếp năng lượng giữa trưa

img

Thanh niên này mệt mỏi nên nằm ngủ ngay dưới gốc cây

img

Để tránh cái nắng oi bức, phụ huynh dùng quạt che nắng cho con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem