Người Hà Nội thả cá chép tiễn ông Táo trong mưa rét

Hồng Phú Thứ tư, ngày 11/02/2015 13:04 PM (GMT+7)
Từ sáng sớm nay, 23 tháng chạp (tức 11.2 dương lịch), tại các hồ, ao ở Hà Nội, người dân tấp nập thả cá chép để tiễn ông Táo về trời với mong ước mọi điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.
Bình luận 0

Cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Đến đêm Giao thừa, Táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.

Theo phong tục, sáng sớm nay, 23 tháng chạp (tức 11.2 dương lịch), mặc cho trời mưa rét, người dân Hà Nội vẫn ra ao, hồ để thả cá chép tiễn ông Táo về trời. Ai cũng mong ước mọi điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.

 

img
Bà Nhâm (Tây Hồ, Hà Nội) hối hả mang cá chép ra Hồ Tây thả. Bà cho biết, mong muốn gia đình thuận hòa, nên năm nào bà cũng mua những chú cá chép thật đẹp để đưa ông Táo về trời.

 

img
Đi thả cá trong giá rét, mưa phùn nên ai cũng vội vàng

 

 

img
Ngoài ý nghĩa cá chép vượt vũ môn hóa rồng, cá chép làm phương tiện cho Táo quân cưỡi về trời, phong tục thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp còn thể hiện sự từ bi của người Việt Nam

 

img
Anh Long bế cả con ra Hồ Tây thả cá với niềm hy vọng sau này con sẽ biết trân trọng truyền thống của dan tộc

 

 

img

img
Cá chép theo chân người dân về nguồn

 

img
Nhiều người phải đứng cầu một lúc mới bắt đầu thả cá

img
Hồ Tây sóng khá lớn nên việc thả cá gặp đôi chút khó khăn

img
Có người đứng trên thả qua lan can sắt xuống Hồ Tây

img

img
Có người lại xuống tận nơi, nhẹ nhàng tiễn ông Táo về trời

img

img
Tại Hồ Văn đối diện Văn Miếu, cũng rất nhiều người đi thả cá chép

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem