Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chư tiên lần lượt tiến vào ngồi chờ ông trời chủ tiệc tuyên bố khai mạc. Và rồi ông trời xuất hiện cùng đoàn khách đặc biệt tuy không phải là tiên nhưng đã ở trên trời quá lâu rồi.
Sau màn tung hô, ông trời nói: - Thưa chư tiên, hôm nay ta mở tiệc này để đưa tiễn đoàn khách gốc gác dưới trần nhưng ở trên trời quá lâu, nếu chiếu theo luật có thể nhập tịch luôn đấy, gọi là “người tiên gốc Việt”. Họ là những nhà quản lý, do ở trên trời quá lâu nên quản lý theo kiểu “trời ơi”, khiến sếp của họ phải liên tục kêu trời.
Ông trời mở màn hình, hóa ra đó không phải tivi mà là màn hình máy tính, nó hiện ra cảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nói về tình trạng hàng không chậm hoặc hủy chuyến bay, rồi máy bay hạ cánh nhầm, suýt đâm nhau… và bức xúc: “Các ông quản lý đừng ngồi trên trời nữa”. Tiệc xong, “người tiên gốc Việt” còn say rượu nên không biết đã về trần chưa, hay còn thích ngồi trên trời.