Nhóm trộm chạy mất dép vì trẻ lên 3

Thứ hai, ngày 07/05/2012 06:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhóm trộm có vũ trang đã đột nhập vào một ngôi nhà, uy hiếp gia chủ và đòi tiền. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể khi chúng gặp phải “đối thủ” là… một cậu bé lên 3.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào lúc 1h sáng tại một ngôi nhà ở thành phố Southampton, miền nam nước Anh, khi cặp vợ chồng trẻ và hai con nhỏ đều đã lên giường đi ngủ.

Nhóm trộm bắt đầu phá khóa cửa chính, xông vào nhà rồi dùng dao uy hiếp gia chủ.

“Bọn tội phạm đe dọa và đòi tiền. Thế nhưng, bọn chúng đã thực sự bối rối khi cậu con trai 3 tuổi của vợ chồng chủ nhà thức giấc, bước ra khỏi phòng rồi gào thét loạn lên. Chính tiếng thét ấy đã khiến bọn trộm chạy mất dép”, một cảnh sát địa phương cho biết.

“Ngoài cậu bé ba tuổi dũng cảm, còn có một cháu nhỏ khác đang ngủ trong phòng. Thứ duy nhất mà bọn trộm mang ra khỏi nhà là… một bao thuốc lá”.

“Cảnh sát cho rằng, đây không phải là vụ việc ngẫu nhiên. Bọn chúng đã lên kế hoạch tấn công ngôi nhà”.

Được biết, nhóm tội phạm là người da trắng, có tuổi đời từ 18 – 20. Ban đầu, chúng có ý định đóng giả cảnh sát để đường hoàng bước vào ngôi nhà.

Theo Sun
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem