Nóng 12h qua: Diễn biến mới nhất vụ "khủng bố" người bán thịt lợn bằng dầu luyn

Ngọc Phạm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 13/05/2017 12:40 PM (GMT+7)
Bắt 2 phụ nữ hắt dầu luyn vào phản thịt lợn ở Hải Phòng, 49 học sinh cùng nhiều người lớn nhập viện sau khi ăn kẹo của người lạ,... là thông tin nóng nhất 12h qua.
Bình luận 0

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ hắt dầu luyn vào phản thịt lợn ở Hải Phòng

img

UBND TP Hải Phòng đã làm việc với địa phương liên quan đến vụ hai người phụ nữ hất dầu luyn và chất bẩn vào sạp thịt của chị Xuyến ở chợ Lương Văn Can

Liên quan đến vụ hai người phụ nữ hất dầu luyn và chất bẩn vào sạp thịt của chị Đỗ Thị Xuyến ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), sáng 13/5, UBND quận Ngô Quyền và các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp thông tin đến báo chí.

Tại cuộc họp, ông Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền cho biết, ngày 12/5, cơ quan công an đã khởi tố và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970) về hành vi hủy hoại tài sản (theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật hình sự). Hai người phụ nữ bị bắt đều trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung đã bị cơ quan Công an bắt ngày 12/5, còn với đối tượng Lê Thị Hoa do mới sinh con được hơn 2 tháng nên 7h sáng ngày 13/5 đã lên cơ quan đầu thú.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, chính quyền không cấm chị Xuyến bán thịt lợn trong chợ. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra và hướng dẫn chị Xuyến thực hiện đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, sáng 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12, Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bất ngờ bị Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt lợn và người chị Xuyến.

Sau đó, công an quận Ngô Quyền đã triệu tập các cá nhân liên quan. Tại cơ quan điều tra, chị Xuyến và chị Hòa khai trước bán cá tôm, do ở quê nuôi nhiều lợn không bán được đã tự giết lợn mang ra chợ bán được khoảng 10 ngày.

Ăn bánh kẹo của người lạ, 49 học sinh nhập viện

img

Hai chị em Y Ngôn Byă và H’Quỳnh Byă phải nhập viện sau khi ăn bánh kẹo

Một nhóm đối tượng bịt mặt, đeo kính đen đã đến một số trường học ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk dụ dỗ học sinh ăn bánh kẹo, sau đó nhiều em đã bị ngộ độc phải nhập viện.

Theo phản ánh của những người chứng kiến vụ việc, nhóm người trên bịt kín mặt, đeo kính đen. Họ phát kẹo cho các em học sinh không phải như kiểu làm từ thiện mà cứ ngồi trên xe đưa thật nhanh. Thậm chí, họ còn ném xuống đất cho những học sinh không đến kịp. Khi lưu thông trên đường, nếu thấy có người nào ở trong nhà, họ vứt kẹo vào sau hàng rào. Sau khi ăn bánh kẹo được phát, các em học sinh có biểu hiện đau đầu, sưng mặt, nôn ói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã và huyện Krông Pắk đã có mặt tại các điểm trường xác minh vụ việc. Công an đã thu giữ 16 bịch bánh quy, 23 bịch bánh kẹp, 5 gói kẹo me, 25 viên kẹo tại điểm trường buôn Đắk Rơleang. Tại điểm trường thôn Tân Lợi và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thu giữ hơn 16 kg kẹo các loại.

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, những người bịt mặt, đeo kính đen lưu thông trên 3 xe máy và 1 ô tô đi phát bánh kẹo. Hiện đã có 59 người nhập viện sau khi ăn bánh kẹo, trong đó có 49 học sinh, 6 người lớn và 4 trẻ em. Trong số các học sinh nhập viện có nhiều em sau khi ăn kẹo thấy bạn bị ngộ độc nên sợ cũng nhập viện chứ không phải tất cả bị ngộ độc. Hiện, chỉ còn 1 người lớn đang phải nhập việc, còn lại đã xuất viện.

Đã có kết quả xác minh vụ giám đốc bệnh viện đánh bài ăn tiền

img

 Ảnh chơi bài ăn tiền cắt từ video clip

Sở Y tế Ninh Bình vừa có kết quả xác minh video clip nhóm người mặc áo blouse chơi bài ăn tiền, trong đó có Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn.

Kết quả xác minh của Sở Y tế Ninh Bình cho thấy, trong các video clip xuất hiện trên mạng xã hội có ông Đ.T.B - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn cùng 2 Phó Giám đốc, 1 y sĩ Bệnh viện huyện Gia Viễn và 3 trạm trưởng y tế của 3 xã trên địa bàn cùng tham gia đánh bài ăn tiền.

Theo xác minh ban đầu, những đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội được quay vào các địa điểm và thời gian khác nhau, cách đây nhiều năm. Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho rằng, việc cán bộ, nhân viên y tế tổ chức đánh bài ăn tiền là sai và sẽ xử lý nghiêm. Các phòng chức năng của Sở Y tế Ninh Bình và tập thể Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Viễn đang xem xét đưa ra hướng xử lý kỷ luật trong thời gian sớm nhất.

Ông Đinh Văn Hiền - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (Huyện ủy Gia Viễn) cho biết thêm, đã yêu cầu 7 cán bộ, nhân viên y tế báo cáo trước Thường trực Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy để xử lý theo quy trình.

Còn ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, trước mắt sẽ tạm dừng việc bổ nhiệm lại chức Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn đối với ông Đ.T.B; xem xét phương án điều chuyển sang đơn vị khác.

Sau khi có kết quả xác minh, ông Đ.T.B thừa nhận mình có xuất hiện trong những video trên mạng xã hội. Ông B. giải trình, những người ngồi chơi bài đều thân thiết và chỉ “chơi nhỏ”, mang tính chất giải trí ngoài giờ, sau đó đóng góp tiền đi ăn liên hoan chứ không sát phạt. Ông B. nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật, đồng thời nhận lỗi trước cuộc họp của đơn vị.

“Hoảng hồn” với thanh sắt từ “trên trời rơi xuống”

img

Thanh sắt rơi cắm thẳng xuống lòng đường. (Ảnh: Nguyễn Tiến Thành)

Ngày 13/5, cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc thanh sắt có chiều dài hơn 2m bất ngờ rơi xuống cắm thẳng vào lòng đường lúc có nhiều phương tiện đi qua.

Theo đó, sau một trận mưa dông diễn ra hàng giờ đồng hồ, bất ngờ có một thanh sắt rơi xuống lòng đường tại khu vực Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) khiến nhiều người đi đường hoảng hồn phanh gấp xe lại.

Anh Nguyễn Tiến Thành - nhân chứng cho biết, trong lúc chiếc xe của anh đang lưu thông trên đường theo hướng từ Nguyễn Tuân - Khuất Duy Tiến thì bất ngờ có một thanh sắt dài rơi xuống lòng đường của làn xe ngược chiều và may mắn không trúng vào ai cả.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc đúng lúc trời vừa ngớt mưa xong nên cũng có khá nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực trên. Nhiều người đi đường tỏ ra lo lắng trước việc thời gian gần đây các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn trong khi thi công để vật liệu rơi xuống đường, nhà dân gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ăn bánh kẹo của người lạ, 49 học sinh nhập viện

Một nhóm đối tượng bịt mặt, đeo kính đen đã đến một số trường học ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk dụ dỗ...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem