Nóng trong tuần: Tiết lộ bất ngờ vụ sát hại nữ DJ xinh đẹp

D.V tổng hợp Chủ nhật, ngày 23/06/2019 20:05 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ sát hại nữ DJ sinh năm 2000 tại Hà Nội, trưởng thôn Tân Thắng (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - quê của nghi phạm Đào Duy Cường đã cho biết thêm những thông tin mới về quá khứ của Cường khi còn sinh sống ở địa phương.
Bình luận 0

Nghi phạm sát hại nữ DJ xinh đẹp tại phòng trọ vừa mãn hạn tù

Vụ việc nữ DJ tên Quỳnh Tr. nghi bị bạn trai là Đào Duy Cường sát hại trong phòng trọ (17.6) đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hiện tại, nghi phạm Đào Duy Cường đang được Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến nữ sinh V.T.Q.Tr (SN 2000, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) tử vong tại phòng trọ.

img

Nạn nhân và nghi phạm thời điểm còn mặn nồng.

Trao đổi với báo chí về vụ việc, trưởng thôn Tân Thắng, xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai xác nhận quá khứ bất hảo của Cường.

"Cường là con út trong gia đình có 5 anh chị em và đã từng có 1 tiền án về tội đánh bạc. Đến cuối năm 2018 mới vừa mãn hạn tù", vị này cho hay.

Hiện nghi phạm Cường vẫn đang nằm trong diện theo dõi nghi nghiện ma tuý tại địa phương.

Cũng theo vị trưởng thôn, sau khi học hết lớp 9 thì Cường bỏ học đi làm xa nên không mấy khi có mặt ở địa phương. Năm 2018 sau khi ra tù, nghi phạm xuống Hà Nội từ đó đến nay không ai biết tung tích cho đến khi vụ án sát hại bạn gái là nữ DJ xôn xao trên mặt báo.

 

img

Đám tang của nữ DJ xấu số tại quê nhà.

Một vị lãnh đạo của UBND xã Thái Niên cũng xác nhận với báo chí về việc Đào Duy Cường thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên không ai nắm được thông tin gì về nghi phạm từ sau khi hắn ra tù.

Theo thông tin có được từ cán bộ  thôn Tân Thắng, xã Thái Niên, sau khi sự việc xảy ra người thân của Cường cũng đã xuống Hà Nam nơi gia đình nạn nhân sinh sống để thăm hỏi, chia buồn cùng thân nhân người bị hại.

Vụ truy sát 3 cha con: Khởi tố nhóm côn đồ, kêu gọi đối tượng liên quan đầu thú

Ngày 23/6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Công (SN 1993; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Giết người".

5 đối tượng khác - gồm: Nguyễn Văn Niên (SN 1991), Nguyễn Xuân Thành (SN 1989), Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1985; cùng ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ), Phạm Tấn Nhựt (SN 1991; ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và một người tên Quân - cũng bị khởi tố về tội "Giết người".

img

Nguyễn Xuân Công bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết một số đối tượng liên quan đến vụ án mạng này vẫn đang bỏ trốn. Công an đang kêu gọi những đối tượng này đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ), Bí thư kiêm trưởng thôn Xuân Quý (xã Tam Thăng) - nuôi heo gần nhà ông Phạm Hồng Văn (SN 1964; ngụ thôn Xuân Quý) trong nhiều năm, gây mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến gia đình ông Văn nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Tối 13/6, con ông Văn là Phạm Hồng Cấp (SN 1991) dùng đá ném vào nhà ông Mười. Sau đó, ông Mười kể sự việc lại cho cháu của mình là Nguyễn Văn Niên (SN 1991). Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/6, Niên, Thành và Công cầm theo gậy ba trắc, bình xịt hơi cay đi trên 1 xe máy chạy thẳng đến nhà ông Văn nói chuyện.

img

Hiện trường vụ án mạng

Tại đây, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với 3 cha con ông Văn. Ông Văn cùng 2 con đuổi đánh khiến nhóm Niên bỏ chạy khỏi nhà, để lại 1 xe máy.

Khi nhóm Niên chạy ra khỏi nhà ông Văn thì gặp Thịnh đi đến. Khi Thịnh cùng cả nhóm xông vào lại nhà ông Văn thì bị cha con ông tiếp tục đuổi đánh nên bỏ chạy.

Thấy vậy, Công gọi điện thoại cho Phạm Tấn Nhựt đến hỗ trợ. 30 phút sau, taxi chở Nhựt và người bạn của Công đến. Cả hai cầm hung khí và cùng nhóm Niên xông vào đánh cha con ông Văn nhưng tiếp tục bị cha con ông chống trả, đuổi đánh.

Khoảng 20 phút sau, 1 nhóm thanh niên cầm theo hung khí đi trên 3 xe máy do Thịnh dẫn đến, cùng nhóm Niên đuổi đánh cha con ông Văn làm ông bị thương và tử vong sau đó. Vụ việc này cũng khiến 2 con ông Văn bị thương.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, 6 người trong nhóm đã bị công an bắt. Trong 6 đối tượng này, Nguyễn Xuân Công được xác định là kẻ trực tiếp chém chết ông Văn.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại vợ “hờ” ở nhà trọ rồi treo cổ tự sát

Theo lời gia đình nạn nhân, trước khi xảy ra án mạng vài ngày, H. có gọi điện thoại về nhà cho người mẹ già để trò chuyện. Hai mẹ con tâm sự chỉ vài phút ngắn ngủi, H. than khóc về cuộc sống đau khổ của mình và cho rằng chồng “hờ” không quan tâm.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Bông, 61 tuổi, ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, chiều 10/6, khi đang ở nhà trông các cháu thì bà bất ngờ nhận điện thoại từ cơ quan Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) báo tin, con gái của bà là chị Trần Thị Phượng H., 39 tuổi đã tử vong tại một nhà trọ ở phường An Hòa.

img

Dù đau buồn khi mất đi người con, nhưng bà Bông vẫn cố gắng đan lờ kiếm tiền mua gạo. 

Nhận được tin dữ, bà Bông cùng người thân trong gia đình tức tốc có mặt thì phát hiện con gái đã bị sát hại, trên người có nhiều vết đâm. Còni Trần Văn Tú, 39 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Thú, tỉnh Sóc Trăng (chồng “hờ” của H.) chết trong tư thế treo cổ.

Theo lời mẹ nạn nhân, Tú sống như vợ chồng với H. được khoảng 6 năm nay, nhưng gia đình không biết nhiều về Tú. Chỉ nghe con gái nói, quê Tú ở tỉnh Sóc Trăng và cũng đã có vợ con nhưng đường ai nấy đi. Nhiều năm quen nhau nhưng Tú rất ít về quê H. nên mọi người không rõ về tính cách của Tú.

Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, H. có gọi điện thoại cho bà Bông và than khóc về cuộc sống đau khổ của mình. H. cho biết, hằng ngày phải đi làm thuê từ 11h đến rạng sáng hôm sau mới trở về nhà trọ. Trong khi đó, Tú không quan tâm đến H..

img

Di ảnh nạn nhân H.

Khoảng năm 2013, sau khi ly thân chồng, H. để lại 2 con nhỏ ở quê rồi lên TP.HCM làm thuê mưu sinh. Tại đây, H. gặp Tú, cả hai sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn. Gần đây, H. và Tú trở về TP.Sa Đéc thuê nhà trọ sinh sống. Hằng ngày, H. làm thuê cho một quán ăn trên địa bàn, còn Tú thì có nghề phụ hồ..

Ông Trần Mình Huệ (70 tuổi, chồng bà Bông) buồn bã nói: “Mấy ngày nay, tôi như người mất hồn, cứ ngồi thẩn thờ một chỗ. Gia đình vốn nghèo nay càng khốn khó hơn. Thậm chí, H. chết mà không có đất chôn, gia đình phải đưa H. đi hỏa táng từ thiện. Tôi giờ già yếu, mù lòa và mất sức lao động, không thể đi bán vé số được như trước. Mọi việc gia đình, chỉ trông cậy vào vợ (bà Bông) với công việc đan lờ (dụng cụ bắt cá), thu nhập mỗi ngày hơn 20.000 đồng để mua gạo.

“Hôm ngành chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đại diện gia đình của Tú có ngỏ lời được đưa H. về quê chôn cất cùng với Tú nhưng gia đình từ chối. Chúng tôi từ chối vì hai đưa đâu có yêu thương nhau, Tú ra tay giết chết con gái của tôi thì không thể nằm dưới lòng đất cùng nhau được. Giờ cả hai đã chết, gia đình không khiếu nại gì, chỉ mong ngành chức năng và nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi vượt qua cơn khốn khó để ổn định cuộc sống”, ông Huệ mong muốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem