Nóng trong tuần: Toàn cảnh thiệt hại sau bão số 3 càn quét đất liền

Trí Vũ Chủ nhật, ngày 04/08/2019 19:55 PM (GMT+7)
Bão số 3 gây hậu quả rất nặng nề, 15 người chết và mất tích; Mò ốc, phát hiện khối gỗ khủng trăm tuổi ở Hà Tĩnh;... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Bão số 3 gây hậu quả rất nặng nề, 15 người chết và mất tích

img

Nhiều nhà cửa bị hư hại, cuốn trôi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 3 sau khi đổ bộ đất liền đã gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa đo được từ ngày 1/8 đến sáng 4/8 phổ biến từ 150-250mm.

Mưa to đã khiến nước tại các sông suối dâng cao gây ngập úng những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng cao, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản đối với người dân.

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến sáng 4/8, bão số 3 đã khiến 2 người chết gồm anh Vàng A Lâu (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Bà Trần Thị Tư (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); 13 người mất tích ở tỉnh Thanh Hóa (huyện Mường Lát 1 người, huyện Quan Sơn 12 người).

Ngoài ra, bão số 3 còn làm hư hỏng, cuốn trôi khoảng 250 ngôi nhà và 5 điểm trường ở tỉnh Thanh Hóa; hơn 350 con gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi; nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng khiến giao thông bị ách tắc; gần 2.600ha cây trồng bị ngập úng…

4 người tử vong sau khi xe khách mất lái lao chợ ven đường

img

Chiếc xe khách gây tai nạn

 Vào khoảng 6h15 sáng 3/8, đoạn qua khu vực chợ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe khách nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Năm mang BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi tài xế Nhất điều khiển xe chạy đến đoạn đường trên thì phát hiện xe mô tô mang BKS 81P1-157.17 do anh Phạm Văn Thái (SN 1975, trú tại thị trấn Chư Sê) điều khiển qua đường bất ngờ nên tài xế Nhất đạp phanh, thắng gấp. Vào thời điểm này, do trời mưa đường trơn trượt nên sau khi đâm thẳng vào xe mô tô anh Thái, xe khách tiếp tục lao vào lề phải, đâm vào một số người dân đang bán hàng và đi chợ ven đường, sau đó đâm vào con lươn bên vỉa hè mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), anh Phạm Văn Thái (SN 1975) và bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Một nạn nhân tử vong tại bệnh viện là bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), riêng bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện, số liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe ô tô BKS 19B-009.18 có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5h27'15" ngày 03/8/2019. Vị trí chiếc ô tô mất tín hiệu được xác định tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku với tốc độ 75 km/h. Tại thời điểm từ 5h27 đến 6h16, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe bị mất dữ liệu.

Khách thương gia bị tố sàm sỡ trên máy bay bị phạt 10 triệu đồng

img

Ông Vũ Anh Cường

Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết chiều 31/7, cảng vụ đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ những vấn đề liên quan trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP HCM chiều ngày 26/7 vừa qua.

Theo báo cáo của đoàn tiếp viên, tiếp viên trưởng T.P.L. của Vietnam Airlines khẳng định nam hành khách gây rối vì "uống quá nhiều rượu", "có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay" và "thậm chí sờ cả vào tôi". Hành khách trên chuyến bay sợ hãi và không thể thực hiện chuyến bay cùng hành khách đó.

Ông Vũ Anh Cường, hành khách bị phi hành đoàn chuyến bay VN253 từ chối phục vụ hôm đó đã có tường trình về sự việc. Theo ông Cường, hôm đó ông có uống rượu và khi lên máy bay do vội vàng đã có hành động chạm vào người nữ hành khách. Ông Cường tỏ ra thành khẩn, nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Ông Cường bị xử phạt kịch khung với mức phạt 10 triệu đồng. Quyết định xử phạt được Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc ký vào chiều cùng ngày.

Nguyễn Hữu Linh tiếp tục bị truy tố ra tòa

img

 Bị can Nguyễn Hữu Linh

Ngày 25/7, VKSND quận 4 (TP.HCM) đã ban hành cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - 61 tuổi, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng - ra TAND quận 4 để tòa này xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị tiếp tục truy tố bị can Linh tội danh này.

Ngày 11/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Kết luận giám định bổ sung những vấn đề mà TAND quận 4 yêu cầu khi trả hồ sơ hồi tháng 6-2019.

Kết luận giám định bổ sung nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định) bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy (Q.4, TP.HCM) ba lần.

Mò ốc, phát hiện khối gỗ khủng trăm tuổi ở Hà Tĩnh

img

Khối gỗ “khủng” dài 15m, đường kính 80cm

Vào khoảng 21h tối 21/7, anh Nguyễn Đức Chung (SN 1984, ở thôn 9) và anh Trần Đức Hạnh (SN 1977, ở thôn 8) cùng trú xã Sơn Hồng, đi bắt ốc trên khúc suối thuộc địa bàn thôn 1 cùng xã.

Trong lúc mò ốc, hai người vấp phải một cành cây lớn. Nghi là nhánh của một thân cây cổ thụ nên lặn xuống xem thì phát hiện một cây gỗ dài nằm sâu phía dưới lòng suối.

Sau khi phát hiện, hai anh đã thuê một nhóm thợ cùng máy đào đến hiện trường. Ròng rã suốt 4 ngày liên tục đào bới ở độ sâu khoảng hơn 3m, nhóm thợ đã kéo lên được một cây gỗ dài khoảng 15m, đường kính 80cm, toàn thân có màu nâu đen lên bờ.

Theo người dân địa phương, đây là cây gỗ lim quý, có tuổi đời hàng trăm năm. Rất có thể trong quá trình lũ lụt, đã bị cuốn trôi xuống suối rồi bị vùi lấp.

Nhận tin báo về sự việc, lực lượng kiểm lâm Hương Sơn cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để báo cáo các cấp có thẩm quyền tìm phương án xử lý.

Cảm phục phút sinh tử của người hùng vượt lũ dữ cứu người giữa tâm bão số 3!

"Lúc tôi cứu được nạn nhân, đang loay hoay chuẩn bị vào bờ thì bị mắc kẹt ngay chỗ cái cây mà ông Chon bấu víu...",...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem