Nữ sinh 'xương thủy tinh' đi thi đại học bằng đôi chân của bố mẹ

Thứ sáu, ngày 04/07/2014 21:32 PM (GMT+7)
Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, không thể đứng, suốt 12 năm qua, nữ sinh Nguyễn Thị Mai Phương (THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) vẫn đều đặn đến trường trên đôi chân của cha mẹ.
Bình luận 0

img

Sáng 3.7, tại HV Công nghệ bưu chính viễn thông, một thí sinh nhỏ bé, chưa bao giờ biết đi, được bố cõng vào tận phòng làm thủ tục dự thi đã khiến nhiều người xúc động. Đó là Nguyễn Thị Mai Phương (học sinh THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) dự thi vào ngành công nghệ đa phương tiện.

img

Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, không thể đứng, ngồi thẳng lưng, vì vậy suốt 12 năm học phổ thông, nữ sinh này đến trường bằng đôi chân của cha mẹ. Sáng nay (4.7), Mai Phương được cả bố và mẹ đưa đến trường thi. Do Phương ngày càng yếu và khó cử động nên mẹ em phải quỳ sát giường để đỡ em lên lưng.

img

Bác Nguyễn Kim Chung (mẹ Phương) cho biết 8 tháng sau khi chào đời em vẫn chưa biết lẫy, thậm chí không thể đứng thẳng như bao đứa trẻ khác. Thấy hiện tượng bất thường, gia đình đưa Phương đi khám mới biết em mắc bệnh vô phương cứu chữa. Tin dữ ấy đã khiến người mẹ đau đớn và xót xa cho đứa con gái đầu lòng.

img

Cô con gái nhỏ luôn được bố mẹ chăm sóc chu đáo.

img

Gần 6h, gia đình Phương đã có mặt tại HV Công nghệ bưu chính viễn thông. Hôm nay, em được mẹ cõng lên tận phòng thi.

img

Bố luôn theo sát hai mẹ con.

img

Mặc dù ốm yếu nhưng Phương luôn ngoan ngoãn, biết yêu thương cha mẹ và không hề mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh bản thân. Điều đó đã khiến bố mẹ em được an ủi rất nhiều.

img

Phương là một trong những thí sinh có mặt tại phòng thi sớm nhất.

img

Trong lúc mẹ đang trò chuyện cùng con trước giờ thi, bố Phương cẩn thận xem lại tên con trong danh sách thi.

img

Khoảnh khắc mẹ và con.

img

Cô gái cười rất tươi tắn.

img

Chiếc đồng hồ xinh xắn luôn theo Phương trong những cuộc thi.

img

Không chỉ đam mê công nghệ thông tin, nữ sinh này còn rất khéo léo, vẽ đẹp, làm đồ handmade. Vì vậy, ngành công nghệ đa phương tiện vừa phù hợp với sức khỏe vừa phát huy được năng khiếu nghệ thuật của Phương. Cùng với việc đến trường làm thủ tục dự thi, bố mẹ Phương cũng đã làm hồ sơ gửi lên hội đồng thi của học viện để xin được xét tuyển đặc cách.

img

Người mẹ lo lắng ngóng chờ con ngoài cổng trường.

img

Kết thúc giờ thi, gia đình Phương được nhà trường đặc cách cho phép lên phòng đón em. Nụ cười tươi trên môi, Phương khiêm tốn cho biết dù chưa hoàn thành tất cả các câu hỏi nên em hy vọng sẽ đạt 7 điểm.

img

Ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc học viện, cho biết trường hợp của Phương, nếu có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ bệnh tật, nhà trường sẽ xét tuyển thẳng cho em vào học.


(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem