Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: “Sinh ra từ đất, lại về với đất”

Hoàng Hưng Thứ ba, ngày 24/09/2019 16:07 PM (GMT+7)
Đó là những lời của người dân ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nói về ông Nguyễn Văn Bảy, khi biết được tin ông Bảy từ trần. Thật vậy, ông Bảy “sinh ra từ đất và đã đi về với đất”…
Bình luận 0

Nhà báo Hoàng Thoại Châu (bút danh Ba Thợ Tiện, từng công tác ở báo Lao Động Chủ Nhật), là cháu rể ông Nguyễn Văn Bảy. Đối với nhà báo Hoàng Thoại Châu, ông Bảy không chỉ là người cậu, mà còn là ân nhân, một người đáng kính trọng...

img

Năm 2017, cựu phi công Mỹ Marshall L.Michell (thứ 2, phải qua) về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thăm ông Nguyễn Văn Bảy (thứ 3, phải qua). Ảnh: T.L

Nhà báo Hoàng Thoại Châu cho biết, một câu chuyện mà ông được nghe như sau: Trong một lần sang Mỹ vào năm 2017, ông Nguyễn Văn Bảy gặp một người phụ nữ. Bà là vợ của một phi công Mỹ đã lái chiếc máy bay bị ông Bảy bắn rơi năm xưa…

Ông Bảy hỏi: “Bà nghĩ gì khi tôi là người đã bắn rơi máy bay và chồng bà may mắn thoát chết?”. Người phụ nữ kia trả lời: “Chiến tranh là vậy. May mắn chúng ta được gặp lại nhau”. “Đối với ông Bảy, kẻ thù đánh giá mình mới là chính xác. Ông Bảy rất bình dị, ông Bảy là con người như thế” - nhà báo Hoàng Thoại Châu nói.

Cũng theo nhà báo Hoàng Thoại Châu, trong biến cố dẫn đến sự ra đi vĩnh viễn của ông Bảy. Đó là việc ông đi vớt lục bình; đi chưa đến nơi thì ông bị đột quỵ và nằm ngay bên mương nước…

Những người dân dưới quê quý ông, họ nói: “Ông Bảy sinh từ đất và về với đất”. Để rồi, khi nghe tin ông Bảy ra đi thật sự ở Bệnh viện 175 (TP.HCM), nhiều người nói “Ông Bảy đã về trời. Ông Bảy đã về với đất thiệt rồi…”.

Ông Trần Hồng Sơn - thiếu tá, nguyên trực ban trưởng Sở Chỉ huy quân chủng không quân phía Nam xúc động nói: “Anh Bảy là người kiên cường bất khuất, luôn vui vẻ cả khi đánh giặc. Trong cuộc sống và trong chiến đấu, anh luôn tự tin. Có lần khi máy bay bị trúng gần 100 phát đạn, anh vẫn không nhảy dù mà bay về đến nơi an toàn, sau đó tiếp tục đánh trận tiếp theo…”.

img

                           Những đồng đội đến viếng tại lễ tang Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy. Ảnh: K.L

Còn đối với ông Lê Bửu - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao thì: “Ông Bảy là người anh em tình thương mến thương”. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Bửu nhớ lại nhiều kỷ niệm giữa ông và người bạn đã khuất, ông kể về những lời nói thẳng thắn mà chất chứa tình cảm của những người bạn thân dành cho nhau.

Đó là lời “phê bình” khi ông Bảy nhậu và hút thuốc nhiều: “Mày hút thuốc, nhậu nhiều quá, chết sớm mày”. Lúc này ông Bảy cười và nói: “Bạn bè chết nhiều lắm rồi, kệ tao”...

Nhận xét về người bạn đã khuất, ông Lê Bửu cho rằng: “Ông Bảy là một con người mẫu mực, yêu Tổ quốc. Cuối cuộc đời chỉ biết lao động, vì nhân dân quên mình. Ông làm những việc này để đóng góp cho gia đình, cho xã hội nên tôi rất thương Bảy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem