Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ý kiến “phản biện” nóng hổi trên là của bà Nguyễn Thị Minh, một lái buôn dưa từ Bình Định lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) phản ảnh với phóng viên Trần Quang (Báo NTNN) ngay khi trái dưa đang cao điểm tắc nghẽn vào tháng 4 vừa qua.
Không chỉ đưa tin, viết bài
Lời phát biểu ấy được đưa ra trong tình trạng bức xúc, chưa đánh giá hết những đóng góp tích cực của báo chí trong vấn đề này, nhưng cũng không phải là ý kiến quá đáng, bởi có thể có những bài báo dù không sai, nhưng trong một số thời điểm đã vô tình làm khó thêm cho nông dân. Điều đó khiến cho nhiều nhà báo “sát cánh cùng nông dân Việt” của NTNN trăn trở: Nếu thận trọng quá, vào cuộc chậm thì có lỗi với bạn đọc nhà nông; nhưng nếu đưa tin ào ào, góp phần làm cho thực trạng ùn ứ nông sản thêm nặng nề, mà không thúc đẩy, đề xuất được giải pháp gì, thì cũng là những bài báo “vô tích sự”.
Nhưng nhà báo chỉ với ngòi bút và bàn phím, có thể hỗ trợ những gì cho nông dân, cho bạn đọc của mình?
Phóng viên Chúc Ly (Văn phòng đại diện Báo NTNN tại ĐBSCL không chỉ tác nghiệp về chuyện “giải cứu hành tím” tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng), mà còn nỗ lực tìm kiếm các đầu mối thông tin mong kết nối hỗ trợ nông dân ở đây tiêu thụ hành tím. Những bài báo của chị cũng như các đồng nghiệp khác đã được ông Trần Triều Huy - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chia sẻ: “Nhờ báo chí phản ánh nên đã có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các ngành, cấp và thực sự đã giúp cho giá hành nhích lên hơn, người nông dân cũng đỡ khổ khi tiêu thụ được hành. Tôi rất hoan nghênh tinh thần nhiệt tình và có trách nhiệm của các bạn phóng viên, nhất là Báo NTNN đã không ngại xa, ngại khó mà về với chúng tôi, nhiệt tình đứng về phía người nông dân, thực sự đã nói lên tiếng nói của người nông dân trong lúc khó khăn".
Và ý tưởng “Biệt đội giải cứu sớm”
Trong một nỗ lực xây dựng ý tưởng, thúc đẩy tìm kiếm giải pháp mang tính thị trường hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại do “được mùa mất giá”, mới đây trong một buổi làm việc giữa nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN và ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế đã thảo luận ý tưởng về một “Biệt đội phản ứng sớm” với những giải pháp mang tính thị trường, vận hành theo dự án, để hỗ trợ nông dân, với sự chung tay của nhiều bên. Để có thể tiến xa hơn, còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng để thúc đẩy một ý tưởng tốt cho nông dân, điều này xứng đáng được cân nhắc thúc đẩy.
Trong quá trình tác nghiệp, một số ý kiến cho rằng, báo chí chỉ nên đưa thông tin khách quan, còn thúc đẩy giải pháp, vận động chính sách, hãy để cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và kết quả khích lệ trong nhiều năm làm báo “vì nông dân”, chúng tôi tin rằng, báo chí, truyền thông một khi phát huy tốt, sẽ có vai trò vô cùng lớn cho nông dân.
Xin dẫn ra đây câu chuyện của trái vải thiều. Sau gần 1 năm kể từ thời điểm xảy ra khủng hoảng thừa quả vải được báo chí, trong đó có NTNN phản ánh, thì những ngày đầu tháng 5.2015 tin mừng đã đến khi quả vải Việt Nam có thể được xuất khẩu đi Mỹ, Úc. Thắng lợi ban đầu này phải kể đến sự nỗ lực vào cuộc của các ngành dưới “sức ép” không nhỏ của truyền thông. Theo đó, Bộ Công Thương đã giúp kết nối chiếu xạ cho quả vải; Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) hướng dẫn doanh nghiệp và nông dân thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật đối với quả vải tươi... Bộ KHCN đã đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản quả vải đến 10 năm, có chất lượng tươi ngon đạt 99,7% so với khi mới thu hoạch...
Hy vọng rằng, với trách nhiệm của những người làm báo, với nhiệm vụ đã được giao phó thì báo chí ngày càng định hướng đúng thông tin cũng như tạo thêm những “sức ép” để ngành chức năng ngày càng đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy việc giải cứu nông sản cho nông dân.