Quán cà phê bị “khủng bố” bằng mắm thối

Thứ năm, ngày 11/04/2013 17:15 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nghi ngờ có người ném vật thối vào nhà, chủ quán cà phê mở cửa kiểm tra thấy mùi tanh nồng là xác mắm thối nằm rơi vãi đầy sân quán. Ngay lập tức chủ quán gọi điện cầu cứu công an phường cầu cứu.
Bình luận 0

Khoảng 1h rạng sáng 11.4, chủ quán cà phê Phi (đường Bùi Thị Xuân, P.Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) đang ngủ mê nghe tiếng động lạ sau đó mùi thúi bốc lên tanh hôi nồng nặc… Nghi ngờ có người ném vật thối vào nhà, chủ quán cà phê mở cửa kiểm tra thấy mùi tanh nồng là xác mắm thối nằm rơi vãi đầy sân quán. Ngay lập tức chủ quán gọi điện cầu cứu công an phường cầu cứu.

Đây là lần thứ hai quán cà phê này bị ném mắm thối, trước đó là 2 giờ sáng ngày 8.4 chủ quán bị đánh thức bởi mùi mắm thúi kinh khủng. Hậu quả quán phải nghỉ bán 2 ngày để dọn dẹp, lau chùi sân quán cho hết thúi. Hiện công an phường đang điều tra lãm rõ ai ném mắm thúi vào quán này

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem