Rượt đuổi trộm, hiệp sĩ bị mất xe máy

Thứ ba, ngày 13/09/2011 08:25 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi trói tên trộm, “hiệp sĩ” Minh Tiến quay ra thì chiếc xe máy anh đi lúc nãy đã không còn. Theo những người đi đường có một thanh niên tới lấy xe rồi nổ máy chạy đi, nhưng họ nghĩ đó là đồng đội của anh.
Bình luận 0
img
Tên trộm (áo đen, ngồi) bị tóm gọn

Lúc 17 giờ ngày 12.9, nhóm “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến, Lê Quang Bình và Châu Minh Quốc đang đi trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TPHCM thì phát hiện hai thanh niên đi xe tay ga màu đen có biểu hiện khả nghi nên bí mật theo dõi qua nhiều tuyến đường.

Đến hẻm 17 đường Gò Dầu (quận Tân Phú) hai thanh niên rẽ vào hẻm, đến trước nhà số 17/37/2, thấy cửa căn nhà không khóa nên họ dừng xe. Thanh niên ngồi sau lẻn vào nhà bẻ khóa chiếc xe wave RFX để trong nhà rồi bung cửa chạy ra.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” rồ ga đuổi theo thì đối tượng cầm lái dùng dây xích có ổ khóa tấn công nhóm “Hiệp sĩ” quyết liệt nhưng các anh vẫn nhất quyết đuổi theo. Khi đến ngã tư Độc Lập – Nguyễn Xuân Khoát (quận Tân Phú), “Hiệp sĩ” Minh Tiến đuổi kịp tên trộm xe và đạp hắn ngã xuống đường, nhưng hắn đã mau chóng trèo lên xe của đồng bọn chạy trốn.

“Hiệp sĩ” Quốc ở lại giữ chiếc xe tang vật, các anh còn lại tiếp tục truy đuổi bọn trộm vào một con hẻm trên đường Nguyễn Sơn thì hai tên tộm dùng dây xích tấn công “hiệp sĩ” Minh Tiến khiến anh ngã xe. Anh Bình đã lao xe thẳng vào xe hai tên trộm nhưng do đường trơn nên anh cũng bị trượt ngã, chớp thời cơ hai tên trộm nhảy lên xe chạy ngược ra đường Nguyễn Sơn.

Ra đến đường Nguyễn Sơn chạy được một đoạn Minh Tiến đuổi kịp và nắm được áo tên ngồi sau giật ngược lại làm tên này té ngã xuống đường. Tên còn lại vội tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Minh Tiến quăng xe lao xuống để bắt tên vừa ngã xuống đường nhưng bị tên này dùng sợi xích tấn công anh. Sau một lúc giằng co, Minh Tiến mới giật được sợi xích và bắt gọn tên tội phạm khi hắn chạy vào siêu thị Big C gần đó.

Sau khi trói tên trộm, “hiệp sĩ” Minh Tiến quay ra thì chiếc xe máy anh đi lúc nãy đã không còn. Theo những người đi đường có một thanh niên tới lấy xe rồi nổ máy chạy đi, nhưng họ nghĩ đó là đồng đội của anh.

Qua khai thác nhanh, đối tượng bị bắt khai tên Phạm Hoàng Châu (46 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM), từng có 2 tiền án về tội “Trộm xe máy”. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt tên còn lại và truy tìm chiếc xe máy của “Hiệp sĩ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem