Sản phụ sinh 4: "Có con thì vui lắm, nhưng không biết làm sao đây..."

Chủ nhật, ngày 28/08/2011 07:46 AM (GMT+7)
Nhìn chị nằm trên giường bệnh, chúng tôi thật sự ái ngại. Theo lời chị kể, gia đình chị và gia đình chồng đều nghèo khó. Sống bằng nghề làm công, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống hết sức khó khăn.
Bình luận 0

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, sản phụ Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, ngụ Long Xuyên, An Giang) bày tỏ sự mãn nguyện đã có một lần sinh 4 đứa con sau hơn 2 năm chờ đợi. Bên cạnh đó, nỗi lo âu về cuộc sống trong những ngày sắp tới khiến bà mẹ trẻ không sao ngăn được dòng lệ...

Lần đầu tiên mổ sinh 4

Sáng 24.8, khoa sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) tiếp nhận một sản phụ đang trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua hội chẩn, một bất ngờ đến với đội ngũ y bác sĩ tại đây, sản phụ có 4 thai nhi. Đây là lần đầu tiên tại bệnh viện và cũng đầu tiên tại TPHCM có trường hợp sinh 4. Tình huống được đặt ra cho các bác sĩ khoa sản, để sản phụ sinh tự nhiên hoặc can thiệp bằng phẫu thuật đưa các cháu bé ra ngoài.

img
Chị Trinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nếu sinh tự nhiên, ca đỡ sẽ kéo dài và nhiều nguy cơ xảy ra như thai nhi bị ngộp, đẻ ngược có thể gây di chứng về sau cho các bé, chưa kể đến trường hợp băng huyết đối với sản phụ. Để an toàn cho cả mẹ và con, các bác sĩ tại đây đã quyết định phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật khẩn cấp được diễn ra ngay sau đó và kéo dài trong 45 phút với kết quả thành công mỹ mãn.

Cháu trai đầu tiên chào đời vào lúc 11 giờ 05 cân nặng 1,750 kg. Hai phút sau, một bé gái nặng 1,1 kg và cứ 2 phút tiếp theo sau đó 2 bé gái lần lượt được chào đời với 1,1 kg và 1,650 kg.

Cả 4 cháu sau đó đều được đưa vào phòng cách ly để chăm sóc đặc biệt vì sinh thiếu tháng.

Chị Bùi Thị Xuyên Thế Lang - Nữ hộ sinh trưởng, người có mặt trong kíp mổ cho biết, đây là lần đầu tiên gặp một ca sinh 4 nên các bác sĩ trong bệnh viện tiến hành hội chẩn và đi đến kết quả phải mổ, bởi qua hình ảnh cho thấy 4 cháu nằm trong 3 bọc ối và quay ngược đầu.

Trong khi đó, tử cung của sản phụ đã mở. Sau khi có quyết định phẫu thuật, toàn khoa đã tập trung chuẩn bị khá tốt. Ca mổ tuy không phức tạp nhưng rất căng thẳng bởi bằng mọi cách tránh cho sản phụ bị băng huyết có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ca mổ thành công. Mẹ tròn con vuông là niềm hạnh phúc lớn của những cán bộ nhân viên y tế phục vụ tại khoa sản. Sức khỏe của chị Việt Trinh, người mẹ của 4 đứa con đang dần hồi phục. Các cháu đang có dấu hiệu tiến triển khả quan. Nếu không có gì thay đổi, chị sẽ được về nhà sau 5 ngày nằm viện.

Gánh nặng trên vai bà mẹ trẻ

Chiều 25.8, chúng tôi đến thăm chị Trinh tại bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, chị không ngại ngần tâm sự về cuộc sống của mình.

Lập gia đình đã hơn 2 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, chị quyết định điều trị hiếm muộn tại An Giang. Chị được bác sĩ chích cho 2 mũi thuốc và thuốc uống.

Cứ như vậy, chị tái khám mỗi tuần. Đến tuần thứ 5 chị có dấu hiệu mang thai. Từ khi mang thai cho đến tháng thứ 3 đi siêu âm chị mới biết mình mang một lúc 3 thai nhi. Vì quá ham con nên chị quyết định giữ lại tất cả, nhưng không ngờ đến tháng thứ 6 thì kết quả siêu âm cho biết chị có đến 4 đứa con trong bụng.

Bỏ không được vì thai đã lớn. Để thì không biết sẽ thế nào nên gia đình đã đưa chị lên TP.HCM để có thể kịp thời xử trí nếu có tình huống xấu xảy ra.

Ngày 22.8, chị đau bụng và đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ. Chị nói ngồi ở đây một ngày, từ sáng đến chiều mới khám được nhưng không được nhập viện. Chị được đưa về nhà người anh, đến sáng 24.8 lại đau bụng dữ dội nên người nhà mới đưa vào đây và sanh luôn.

Nhìn chị nằm trên giường bệnh, chúng tôi thật sự ái ngại. Theo lời chị kể, gia đình chị và gia đình chồng đều nghèo khó. Sống bằng nghề làm công, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống hết sức khó khăn.

Chồng chị hiện là công nhân của một xí nghiệp đông lạnh ở Long Xuyên (An Giang) với đồng lương chỉ vừa đủ cho hai chợ chồng dưa muối qua ngày.

Sinh 4 đứa con một lúc, chị cũng mừng nhưng băn khoăn vì cuộc sống, hoàn cảnh gia đình như thế làm sao có khả năng nuôi một lúc 4 đứa con.

Nhắc đến mối băn khoăn của mình, bỗng nhiên hai giọt nước mắt từ khóe mắt người mẹ trẻ trào ra. Chị nói: "Có con thì vui lắm, nhưng không biết làm sao đây. Thôi thì tới đâu hay tới đó...".

Được biết, sắp tới, theo lời chị Trinh, chị sẽ đưa các cháu về ở bên nhà chồng tại ấp Hòa Tây A, xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang chung sống.

Theo Vietnamnet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem