Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20.2 Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương với sự giúp đỡ của các “hiệp sĩ” đã đi kiểm tra phát hiện được 3 người giả sư đi xin tiền quanh khu vực chùa Bà. Có những đối tượng, lúc đầu còn tự nhận mình là “nhà sư đích thực”, nhưng sau vài câu kiểm tra kiến thức phật giáo, Đại đức Thích Mỹ Ý – đại diện Ban trị sự đã “bóc mẽ” hành tung của các đối tượng.
Sư giả Kh và H bị lật tẩy hành tung. Ảnh: C.A
Cụ thể, đối tượng Trần Văn Kh (39 tuổi) thừa nhận là công nhân sản xuất giày tại một khu công nghiệp ở TP.HCM, thấy công việc nặng nhọc, lương thấp nên đã tự mua sắm quần áo, đi trì bình khất thực, Kh thừa nhận mình chỉ nhận tiền, còn đồ ăn không nhận. Còn sư giả Nguyễn Thị Ngọc H khi bị Đại đức Ý chất vấn thừa nhận: “Con bỏ chồng, mới sinh em bé. Con giả sư đi khất thực, mỗi ngày kiếm cỡ nửa triệu mua sữa cho con”.
Theo thông tin của NTNN, từ lâu, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cho ngừng hoàn toàn, không cấp phép đi khất thực. Do vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo khi cho tiền nhà sư.