Tai nạn xe dâu: Trăm ô tô nhường đường xe tang 4 nạn nhân đầu tiên

Thứ tư, ngày 01/08/2018 11:19 AM (GMT+7)
Sáng nay, gia đình và người dân Lương Điền (Hải Lăng, Quảng Trị) làm lễ tiễn đưa những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam.
Bình luận 0

Sáng nay, hàng trăm người dân trong và ngoài xã Hải Sơn đổ về thôn Lương Điền đưa tiễn những nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong.

Từ 5h sáng, tại gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964), việc chuẩn bị cho an táng diễn ra rất khẩn trương.

Đúng 5h30, quan tài của ông Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái (SN 1969) được di chuyển lên xe tang, hướng về nghĩa trang dòng họ Nguyễn Khắc cách đó khoảng 2km. 

Theo sau đoàn xe tang có hàng trăm người dân trong ngoài xã đi tiễn biệt. Bốn người con của vợ chồng ông Nguyền bám vào xe tang khóc than kêu tên cha, tên mẹ.

Từ nhà của vợ chồng ông Nguyền đến nghĩa trang phải băng qua quốc lộ 1A, do lượng xe đông nên từ sáng sớm, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị đã cắt cử người đến khu vực giao cắt phân làn xe, đảm bảo cho đoàn xe tang đi qua được an toàn.

img

Người thân đau đớn lúc di quan.

Một lãnh đạo Trạm CSGT Hải Lăng cho biết đã cử 11 cán bộ đến hỗ trợ việc phân luồng cho người dân thôn Lương Điền đưa tang. Nhiều xe ô tô đã nhường đường cho đoàn xe tang.

img

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT đã có mặt để yêu cầu các phương tiện cơ giới trên QL1A tạm dừng để nhường đường cho xe tang 

Tại nghĩa trang dòng họ Nguyễn Khắc, huyệt mộ được đào khắp nơi để chuẩn bị an táng cho 9 người xấu số. 

img

Những tiếng khóc xé lòng đưa tiễn các nạn nhân.

Đám tang của vợ chồng ông Nguyền vừa xong, người dân thôn Lương Điền lại vội vã trở về để tiễn đưa ông Nguyễn Khắc Mỹ và Nguyễn Khắc Mãn ra nghĩa trang.

img

Người xấu số được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. 

img

Con gái vợ chồng ông Nguyền ngã quỵ.

Lê Minh - Quang Thành (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem