Tầm nhìn... hứa

Thứ sáu, ngày 14/05/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác có nhớ cách đây mấy năm, lãnh đạo ngành giáo dục nói đến năm 2010 lương giáo viên sẽ đủ sống hay không?
Bình luận 0

- Nhớ chứ, mà tôi cũng đang đợi "bao giờ cho đến năm hai ngàn mười" đây.

- Năm 2010 đến lâu rồi mà lương giáo viên như bác thế nào chắc bác đã biết. Thế bác đã nghe giải thích chưa?

-Chưa nghe, giải thích cũng không khó, như: Ngành giáo dục không thể "chơi trội", trong khi nhiều ngành cũng vất vả mà đời sống vẫn thấp; phải chia sẻ với khó khăn chung của đất nước; do khách quan, chủ quan…

- Ước gì đừng được nghe hứa để đỡ ngóng đợi rồi thất vọng. Thôi đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mình đối với con cháu là chỉ nên hứa, hay đưa ra bản kế hoạch siêu tuyệt vời đến năm 2050 và tầm nhìn xa hơn nữa. Lúc ấy mình đã “ngủm” rồi, con cháu chắc chẳng đứa nào thắp hương mà hỏi, cứ an tâm mà "an giấc".

- Nhưng dù sao đi nữa mình vẫn đang sống nhăn răng ra đây còn gì. Đó cũng nhờ... có lương mà sống, chứ đã ai chết đâu? Như thế có trách các bác ấy cũng chả được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem