Tên trộm thiêu chết bà lão lúc nửa đêm

Thứ ba, ngày 29/10/2019 13:49 PM (GMT+7)
Lê Sỹ Dũng do ăn trộm bất thành, bị chửi mắng, nửa đêm đã đổ xăng thiêu chết bà lão chủ nhà 76 tuổi.
Bình luận 0

img

Lê Sỹ Dũng tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 29/10, Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú xã Hải Tân, Hải Lăng) bị TAND tỉnh Quảng Trị phạt 19 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, sau khi cân nhắc việc bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt, gia cảnh khó khăn.

Tại tòa, Dũng khai nửa đêm 27/4 lẻn vào nhà bà Lê Thị Thỉ (76 tuổi, trú cùng xã) lấy trộm hai triệu đồng trong túi áo bà này. Sáng hôm sau, bà cụ 76 tuổi biết anh ta là thủ phạm nên sang nhà chửi mắng. Dũng thừa nhận có trộm tiền và hứa sẽ nhờ gia đình trả lại. Ngày 28/4, Dũng đến Công an xã Hải Tân giao nộp 650.000 đồng, cha của Dũng tự nguyện nộp thêm 1,35 triệu đồng.

Đến nửa đêm 29/4, cho rằng bị xúc phạm, Dũng mua nửa lít xăng mang đến nhà bà Thỉ gây án. Nạn nhân được hàng xóm ứng cứu khi thấy lửa bốc cao song đã tử vong sau nửa tháng điều trị bỏng.

Trước khi ra đầu thú vào tối hôm sau, Dũng còn tiếp tục ăn trộm một xe máy và hai điện thoại của ba người dân.

Giám định pháp y kết luận Dũng bị tâm thần phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Hoàng Táo (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem