Thanh Hóa: Tài xế buồn ngủ, xe đầu kéo “trườn” lên vệ đường cắm đầu vào đống đất

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ năm, ngày 17/07/2014 16:59 PM (GMT+7)
Do buồn ngủ, tài xế mất lái khiến chiếc xe đầu kéo lao vào vệ đường, “trườn” qua hệ thống thoát nước rồi cắm đầu vào đống đất ven đường.
Bình luận 0

Khoảng 4 giờ sáng nay (17.7), một chiếc xe đầu kéo mang BKS 90R 000.38 của Công ty TNHH TM Minh Hoàng (trụ sở tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam), đang theo hướng Bắc – Nam đã lao vào vệ đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

img
Hình ảnh cận cảnh chiếc xe đầu kéo “trườn” bên vệ đường.

Trên xe chở 9 trụ bê tông dành cho các công trình xây dựng, uớc tính mỗi trụ có trọng lượng trên 4 tấn.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết: "Do tài xế buồn ngủ, nên đã mất lái khiến chiếc xe lao vào vệ đường, “trườn” qua hệ thống cống thoát nước bê tông vừa mới được lắp đặt, và chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi “hôn” vào đống đất ven đường".

Rất may, không có thiệt hại nào về người, tài xế và các phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Đầu xe bị méo mó biến dạng, toàn bộ 9 trụ cọc chôn lăn xuống vệ đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem