Thí sinh khiếm thị được đặc cách vào trường Sư phạm

Kim Oanh Thứ năm, ngày 03/07/2014 17:43 PM (GMT+7)
Đó là thí sinh khiếm thị Trần Phú (sinh năm 1988), học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng). Sáng 3.7, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã xét đặc cách tuyển thẳng Phú vào khoa Tâm lý giáo dục, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, theo đúng nguyện vọng.
Bình luận 0

Dù khiếm thị, nhưng Phú nỗ lực vượt qua mặc cảm, khó khăn, vươn lên trong học tập. Phú quê tận Phú Yên, nhà hoàn cảnh khó khăn. Phú được gửi ra học tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu rồi học hòa nhập tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP Đà Nẵng).

img Thí sinh Phú và cha khi đang làm thủ tục đặc cách tuyển thẳng

 

Năm lên 10 tuổi, Phú bất ngờ bị chứng bệnh ở mắt. Cơ mắt bị teo dần, mờ đục. Các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp nhưng nhà nghèo, có đến 9 anh em nheo nhóc, gia đình Phú không đủ điều kiện để chữa trị. Bố Phú là ngư dân, đánh biển gần bờ, kinh tế bấp bênh. Đến khi xoay đủ tiền phẫu thuật, các bác sĩ kết luận mắt Phú không thể cứu chữa.

Suốt 12 năm liền, Phú đều là học sinh giỏi. Đặc biệt, Phú luôn đạt thành cao trong các kỳ thi giỏi Văn cấp thành phố. Năm lớp 9, lớp 11, Phú đều đạt giải Nhất môn Văn thành phố. Năm học lớp 10 và lớp 12, cậu học trò khiếm thị này cũng “rinh” trọng 2 giải Nhì môn Văn cấp thành phố. Năm lớp 9, Phú đạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU dành cho người khuyết tật.

Gặp Trần Phú tại sân trường ĐH Đà Nẵng ngay khi nhận được quyết định đặc cách vào trường, niềm vui như bừng sáng trên gương mặt sĩ tử giàu nghị lực này. Phú chia sẻ “Em muốn theo ngành tâm lý, trở thành chuyên gia trị bệnh tâm lý cho mọi người”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem