Trung thu, "khuôn mặt ma quỷ" lượn lờ phố cổ HN dọa người

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 27/09/2015 15:35 PM (GMT+7)
Nhiều du khách chơi Trung thu ở phố cổ Hà Nội không khỏi giật mình sợ hãi khi nhìn thấy những "khuôn mặt ma quỷ" xuất hiện trong dòng người náo nhiệt.
Bình luận 0

img

Tối 26.9, phố cổ Hà Nội chật ních người. Các ngả đường dẫn vào phố Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Lược... người người nối đuôi nhau nhích từng chút một.

img

Một số thanh niên đã biến lễ hội Trung thu thành lễ hội hóa trang đi khắp các con phố cổ khiến nhiều người giật mình, một số em nhỏ tỏ ra sợ hãi

img

Mặc dù bị cấm nhưng nhiều gian hàng vẫn bày bán những chiếc mặt nạ kinh dị có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại mặt nạ này thu hút nhiều người mua hơn so với mặt nạ truyền thống. Mỗi chiếc mặt nạ có giá từ 100.000 - 150.000 đồng.

img

Dù biết là giả nhưng nhiều người vẫn giật mình hoảng hốt khi bất thình lình có một khuôn mặt kinh dị xuất hiện bên cạnh.

img

Rất nhiều mặt nạ kinh dị như mặt nạ ma quỷ, xác sống, đầu lâu...

img

Nhiều bạn trẻ đã thành lập một nhóm đeo đủ các kiểu mặt nạ dạo chơi Trung thu.

img

Nhiều du khách có cảm giác đây là lễ hội Halloween chứ không phải lễ hội dành cho trẻ em.

img

Giữa phố phường lung linh ánh đèn của đên hội trông trăng, sự xuất hiện của những chiếc mặt quỷ máu chảy làm mất đi vẻ đẹp thực sự của đêm hội Trung thu.

img

Tóc tai rũ rượi bên ngoài chiếc mặt nạ đầy máu.

img

Không chỉ đeo mặt nạ, nhiều thanh niên còn thêm diện cả quần áo hóa trang và các phụ kiện lượn lờ giữa dòng người.

img

Một số thanh niên lại đeo khăn đỏ có in hình đầu lâu xương chéo.

img

Tuy nhiên một số người lại tỏ ra thích thú, đứng chụp ảnh cùng những người đeo mặt nạ.

img

img

Theo nhiều du khách, đây là tết Trung thu cho các em nhỏ, một số thanh niên nên chọn những mặt nạ truyền thống mới thực sự đúng ý nghĩa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem