Từ chối "rượu phạt", bị nhóm côn đồ khát máu tấn công đến chết

Thứ hai, ngày 30/12/2013 11:11 AM (GMT+7)
Sau khi từ chối 3 ly "rượu phạt", một trận đánh hội đồng của hàng chục đối tượng côn đồ đã trút lên 2 thanh niên chất phác. Hậu quả, một người đã bị đánh đến chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ.
Bình luận 0
Nhiều nhân chứng trực tiếp chứng kiến vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng khi kể lại sự việc xảy ra tại nhà ông Huỳnh Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hồng Linh, thuộc khu xóm Khánh Nam vốn nổi tiếng yên bình và hiếu khách của thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Hôm đó là chiều ngày 27.11.2013, anh Lâm Văn Th (SN 1984) cùng em vợ là anh Võ Chí Thiện (SN 1989) đi dự đám thôi nôi theo lời mời của ông Hiền và bà Linh. Tại đây, hai anh đã gặp gỡ và được mời vào ngồi cùng bàn nhậu với một nhóm thanh niên quen biết cùng xóm. Trong đó có các tên Hồ Văn Đạt và Võ Thanh Tuấn, hai đối tượng "con quan chức" có tiếng tăm tại thị xã Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng.

Gia đình khóc thương anh Th..
Gia đình khóc thương anh Th.

Sau vài giờ chè chén, anh Th và anh Thiện thấm mệt nên đứng lên từ giã bạn nhậu cùng bàn để xin về sớm. Tuy nhiên, sợ mất hứng, nhóm bạn nhậu kiên quyết không cho 2 anh này về. Hai tên Đạt và Tuấn còn đến chặn xe, giật chìa khóa xe rồi đem giấu luôn. Sau một lúc thuyết phục nhóm bạn nhậu lý do về sớm là để lo chuẩn bị xuống giống cho kịp vụ lúa Đông xuân, Đạt cùng Tuấn đồng ý cho về với điều kiện: Anh Th phải uống cạn 3 ly xem như "rượu phạt" trước khi rời bàn nhậu(?).

Vì đã thấm mệt, lo sợ sức khỏe không đảm bảo điều khiển xe máy trên đoạn đường khá xa để về nhà, anh Th đã kiên quyết từ chối. Thấy anh rể khó xử, nóng ruột việc đồng áng, nên Thiện đã lên tiếng xin "uống thay cho anh" rồi nhanh tay chụp 2 ly rượu trên bàn uống cạn. Vừa đặt ly xuống bàn, Võ Thanh Tuấn đã vung tay vả thẳng vào mặt Thiện một cái tát rất mạnh và hét lớn: "Ai cho phép mày uống?".

Bất ngờ và tức giận trước sự việc em mình bị đánh vì uống thay mình, anh Th đã xông vào đấm vào mặt Tuấn một cái để trả đũa. Hai bên giằng co thì lập tức được mọi người trong nhà ra can ngăn, hòa giải. Theo người nhà ông Hiền và bà Linh (chủ tiệc), hòa giải xong hai bên còn vui vẻ đồng ý bắt tay giảng hòa, nên ai nấy đều an tâm tiếp tục vào dự tiệc.

Tuy nhiên, sự việc đã trở nên phức tạp, vượt khỏi mọi dự đoán của mọi người, khi Đạt và Tuấn nổi máu "du côn vườn". Thêm nữa, quen việc ỷ vào thế lực có "thân nhân" là cán bộ lãnh đạo địa phương, hai tên đã lẻn ra ngoài gọi điện thoại cho đồng bọn đến "tính sổ" hai tên bạn nhậu dám cãi lời, vô lễ với chúng...(!).

Gia đình ông Hiền, bà Linh tường trình lại: Lúc đó là khoảng 15h chiều, sau khi xô xát rồi làm hòa, hai anh em Th và Thiện trở vào nhà ngồi uống trà với người nhà chờ ngớt mưa ra về. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút, từ bên ngoài sân xuất hiện khoảng 20 thanh niên nét mặt đằng đằng sát khí, tay cầm tuýp sắt, chai bia, dây nịt... xông thẳng vào nhà. Theo các nhân chứng, có 9 tên xông vào từ cửa trước, những tên còn lại vây xung quanh nhà và chặn cửa sau không cho ai chạy thoát.

Một đối tượng trong nhóm côn đồ này là Hồ Văn Đen cầm chai bia đập vỡ một đoạn, nhảy vào đâm thẳng vào ngực anh Thiện. Tuy nhiên, do bà Linh vợ ông Hiền (chủ nhà) đứng gần đó, nên đưa tay chụp lại... Cú đâm chí tử của tên Đen làm bà Linh bị thương khá nặng ở tay, thay vì gây thương tích cho anh Thiện. Tuy nhiên, các tên khác vẫn hùng hổ xông tới, muốn tiếp tục tấn công anh Thiện. Anh Th chỉ kịp tông Thiện văng vào phòng ngủ của ông Hiền, bà Linh để trốn trận đòn, đồng thời một mình quay ra đương đầu với 9 tên côn đồ với hung khí trên tay.

Mặc cho anh Th và mọi người trong nhà kêu la, van xin dừng tay để giãi bày mọi chuyện, bọn thanh niên có máu "du côn vườn" này vẫn bao vây đánh đấm, đập túi bụi vào đầu, bụng, lưng anh Th. Chỉ một thoáng vùng dậy bằng bản năng sống, anh Th thoát ra được khỏi vòng vây, chạy được đến hiên trước nhà thì bị bọn chúng vây đánh tiếp đến gục tại chỗ.

Theo lời một số nhân chứng, khi anh Th đã nằm gục bất động trên vũng máu lênh láng, một số tên trong nhóm côn đồ khát máu ấy còn lớn tiếng thúc giục đồng bọn đánh tiếp vì họ cho rằng anh Th "giả chết"(?!). Cho đến khi thấy anh Th đã không còn phản ứng gì và máu me chảy bê bết cả nền nhà... bọn chúng mới dừng tay.

Nhưng, cơn khát máu chưa dừng lại ở đó, sau đó bọn chúng liền quay vào nhà trong, đập cửa buồng để hòng truy sát luôn cả anh Thiện đang ẩn nấp trong đó. Bọn chúng lôi anh Thiện ra khỏi phòng. Một trong số những tên ấy là Hồ Văn Phong đã lao vào kẹp cổ anh Thiện để đánh tiếp. Tuy nhiên, trước sự việc anh Th. bị đánh chết ngay tại cửa nhà, ông Hiền và bà Linh đã truy hô kêu cứu, hàng xóm kéo qua rất đông... nên bọn côn đồ khát máu này mới chịu lần lượt bỏ đi trong hậm hực...

Sự việc một nhóm thanh niên đông đến khoảng 20 tên, có hung khí, có tổ chức, ngang nhiên xông vào nhà riêng của người dân để đánh đập, hành hung người khác đến chết khiến dư luận phẫn nộ. Theo các nhân chứng, vụ án có biểu hiện của sự phạm tội tổ chức và đang là nỗi lo lắng bất an của rất đông người dân sống tại miền quê vốn nổi tiếng là yên bình và hiếu khách này.

Nhiều người dân hàng xóm chứng kiến cuộc ẩu đả này còn nói: Chưa bao giờ họ thấy kiểu đánh người tàn nhẫn bất lương như vậy. Một cán bộ đảng viên hưu trí có uy tín ở địa phương, nhận định: "Nếu không ỷ quyền cậy thế, quen thói lộng hành, xem pháp luật không ra gì, mấy cậu thanh niên ấy làm sao dám cả gan làm chuyện ấy? Thử hỏi chỉ có từ chối 3 ly rượu mà đã đánh chết người. Chuyện mâu thuẫn lớn hơn nữa, bọn chúng sẽ còn ra tay khủng khiếp đến cỡ nào? Tôi nghĩ nếu pháp luật trừng trị không nghiêm, những đối tượng này sẽ còn làm loạn cả miền quê yên bình này nữa!".

Điều làm cho hầu hết người dân nơi đây rất đau lòng và phẫn nộ chính là những kẻ gây ra cái chết tức tưởi oan ức cho anh Th đã đẩy vợ anh - một người phụ nữ trẻ vào cảnh góa bụa. Và con gái anh chỉ mới 2 tuổi đầu vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau mất cha là gì. Từ ngày gây ra vụ việc tày trời như vậy, đến nay phía các bị can và gia đình các đối tượng "quyền thế" ấy vẫn không một lần thể hiện đạo lý "tình làng nghĩa xóm". Thậm chí không đến hỏi han, động viên, chia sẻ với nỗi đau của gia đình người bị hại...

Sẽ điều tra để truy tố một cách nghiêm minh

Sau khi vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra, mọi thông tin về vụ việc được bịt kín. Phải mất nhiều thời gian, công sức, PV mới tiếp cận được thông tin về vụ việc. Theo thông tin mà PV nắm được, ngay trong chiều cùng ngày 27.11, 7 trong 9 đối tượng trực tiếp gây ra vụ đánh hội đồng dẫn đến án mạng nói trên đã được gia đình động viên ra tự thú. Trong số đó, 4 đối tượng tự thú là "người thân" của một số vị lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thị xã Sóc Trăng và cả Chủ tịch UBND phường Khánh Hòa (nơi địa bàn xảy ra vụ trọng án này). Đó là các tên: Hồ Văn Đạt, Hồ Văn Phong, Hồ Nhật Pháp, và Võ Thanh Tuấn...

Ngày 23.12, một cán bộ công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng nói trên để phục vụ việc tiếp tục điều tra. Cơ quan này cho biết, sẽ kiên quyết điều tra làm rõ để truy tố nhóm "du côn vườn" này trước pháp luật và trừng trị một cách nghiêm minh.


Đời sống & Pháp luật (Theo Đời sống & Pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem