Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, vào ngày 16.2, ông Hôih Chơ (SN 1981, dân tộc Cơ tu, trú tại thôn K8, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) nhập viện ở Trung tâm Y tế huyện Đông Giang trong tình trạng khó thở, mũi chảy máu. Sau khi chụp phim và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện trong mũi nạn nhân Chơ có một có đỉa dài đến 5cm, to bằng ngón tay út. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành chích thuốc tê và gắp thành công con đỉa ra ngoài.
Bác sĩ gắp con đỉa dài 5cm trong mũi nạn nhân Chơ ra ngoài thành công.
Ông Chơ kể, trước Tết nguyên đán khoảng 10 ngày, ông đi khai thác keo trong rừng, có uống nước suối, sau đó về nhà thấy ngứa ngáy, cảm giác có vật gì đó thập thò ở mũi rất khó chịu, nên nhập vào Trung tâm Y tế huyện để khám và được các bác sĩ phát hiện và gắp ra con đỉa dài hơn 5 cm.