Vợ tâm thần đoạt mạng chồng bằng nhát dao oan nghiệt

Chủ nhật, ngày 21/04/2013 14:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiền chạy xe được bao nhiêu, anh Khang đều mua thuốc cho vợ uống. Anh chăm sóc vợ chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ để mong vợ chóng lành bệnh. Ai ngờ, bi kịch giáng xuống gia đình họ thật bất ngờ.
Bình luận 0

Ngày 4.4.2013, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó trưởng Công an xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - cho biết cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phước tiến hành bắt giữ Hà Thị Kim Danh (38 tuổi, ngụ tại thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khang (42 tuổi) - chồng của Danh. Đồng chí Hoàng cho biết thêm, theo hồ sơ lưu trữ, đối tượng Danh trước đó vài năm từng được chồng đưa đi điều trị bệnh tâm thần.

 img
Di ảnh ông Nguyễn Văn Khang.

Anh Khang, chị Danh cưới nhau năm 2002 và được cha mẹ xây cho một ngôi nhà cấp 4 tại thôn Phú Mỹ 2. Cuộc sống buổi đầu của đôi vợ chồng trẻ ngập tràn hạnh phúc. Năm 2003, cô con gái lớn Nguyễn Thị Thu Ngân ra đời. Tiếp đến, năm 2007, họ sinh thêm cô con gái Nguyễn Thị Thu Nga.

Được gia đình nội ngoại vun vén, cùng với sự cần cù chăm chỉ nên điều kiện kinh tế của vợ chồng anh Khang khá vững vàng. Niềm vui càng nhiều hơn khi năm 2009, cậu con trai Nguyễn Văn Nhân chào đời trong sự hân hoan của bố mẹ.

Danh không chỉ được mọi người khen là người phụ nữ xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ làm lụng, biết quán xuyến công việc gia đình. Tuy chăm sóc cho các con nhỏ khá bận rộn, nhưng Danh vẫn miệt mài với mấy sào ruộng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nguyên dẫn đến việc Danh ra tay sát hại chồng là do người phụ nữ bất hạnh này vướng phải căn bệnh tâm thần phân liệt mấy năm nay. Tiền chạy xe được bao nhiêu, anh Khang đều mua thuốc cho vợ uống. Anh chăm sóc vợ chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ để mong vợ chóng lành bệnh. Ai ngờ, bi kịch giáng xuống gia đình họ thật bất ngờ.

img
3 đứa con nhỏ của vợ chồng ông Khang và người thân trong vành khăn trắng.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc đau lòng xảy ra vào 16 giờ 30 ngày 3.4.2013. Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Khang đang dùng bồ cào cào trở lúa thì chị Danh lăng xăng ra đòi giúp chồng. Trời nắng nóng, biết vợ mình mắc bệnh tâm thần lâu nay nên anh Khang bảo: “Em vào nhà nằm nghỉ đi, anh lo được mà em”. Nghe chồng nói vậy, chị Danh lại đòi lấy xe máy đi chơi cho khuây khỏa. Anh Khang không đồng ý, dỗ dành chị Danh rồi dìu vợ vào phòng nằm nghỉ, còn mình tiếp tục công việc phơi lúa.

Một lúc sau, chị Danh từ trong nhà đi ra, bước nhanh về phía chồng rồi vung dao đâm một nhát trúng ngực trái anh Khang. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số bà con chòm xóm chạy đến đưa anh Khang vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Phước cấp cứu. Vì thương tích khá nặng, các bác sĩ nơi đây tiếp tục chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Do vết thương trúng vào tim nên anh Khang đã tử vong vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Bà Hồng (60 tuổi), ngụ cạnh nhà vợ chồng anh Khang, chia sẻ: “Vợ chồng họ yêu thương nhau lắm, chẳng mấy khi thấy to tiếng cãi vã. Việc con Danh cầm dao đoạt mạng chồng quá bất ngờ. Nó bị bệnh tâm thần nhưng hiền lành, không phá phách. Còn Khang là người chồng tốt, thương vợ, thương con. Đôi lúc con Danh lên cơn nói năng bậy bạ, thằng Khang bực mình nhưng chỉ la rầy rồi lại làm lành với nhau, vậy mà nó chết thương tâm quá!”.

18 giờ 30 ngày 3.4.2013, Công an huyện Tuy Phước đã bắt được Hà Thị Kim Danh đang trốn tại nhà cha mẹ ruột ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước). Sau khi sát hại chồng, Danh bắt xe ca về nhà cha mẹ ruột “lánh nạn”. Tại đây, kẻ bị bệnh thần kinh cười điên dại: “Tao vừa bỏ thuốc trừ sâu vào nồi cơm cho chồng con tao ăn chết cả lũ rồi…”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem