Vụ bé sơ sinh tử vong tại chung cư Linh Đàm: Gia đình không mong muốn...

D.V tổng hợp Thứ hai, ngày 22/10/2018 15:09 PM (GMT+7)
Theo anh Lê Thành Trung (Chủ nhiệm Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội), liên quan đến vụ việc bé sơ sinh tử vong tại chung cư Linh Đàm, gia đình của nữ sinh hiện cũng rất buồn bã, đau khổ, không muốn sự việc này xảy ra nên mong muốn dư luận không nên chỉ trích nữ sinh và gia đình.
Bình luận 0

Clip: Nhân chứng kể lại giây phút khi chứng kiến sự việc. 

img

Mẹ cháu bé được đưa ra khỏi chung cư.

Như Dân Việt đã đưa tin, người thân của nữ sinh trong vụ việc ném con ở chung cư Linh Đàm đã có mặt tại Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế Hà Nội) làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé.

Sau khi làm thủ tục với Trung tâm Pháp y, gia đình đã bàn giao lại thi thể cháu bé cho Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội do anh Trung làm chủ nhiệm để nhờ chôn cất.

"Việc bé sơ sinh được Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội đưa về chôn cất là do bố mẹ nữ sinh Đ.T.V.A nhờ.

Theo dự kiến, thi thể cháu sẽ được bảo quản đến cuối tháng 10 và được chôn cùng với 400 thai nhi xấu số khác tại Nam Định" - anh Trung cho biết.

img

Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội đã nhận thi thể bé sơ sinh trong vụ việc ném con ở Linh Đàm để đưa về một nghĩa trang hài nhi chôn cất. Ảnh: Lê Thành Trung

Cũng theo chia sẻ của anh Lê Thành Trung trên báo Lao động, gia đình của nữ sinh hiện cũng rất buồn bã, đau khổ, không muốn sự việc này xảy ra nên mong muốn dư luận không nên chỉ trích nữ sinh và gia đình.

Trao đổi trên tờ Trí thức trẻ, ông T. (bố nữ sinh VA.) buồn rầu nói sự việc xảy ra với gia đình là quá đột ngột và bất ngờ. Hiện tại sức khoẻ của V.A. còn rất yếu.

Ông nói: "Gia đình cũng rất tâm linh nên nhờ một tổ chức có uy tín chôn cất và đặt tên cho cháu ngoại (cháu bé bị V.A ném từ tầng 31 xuống đất - PV).

Cháu bé có tên, có tuổi và được đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn cất để sau này tôi biết cháu mình ở chỗ nào và mẹ nó biết con mình ở đâu để đến mà sám hối...", ông T. nói. Ông chia sẻ, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn.

Nhiều năm qua, anh Lê Thành Trung và các thành viên trong câu lạc bộ đã âm thầm nhặt xác thai nhi bị từ chối sự sống từ trong bụng mẹ để đưa về bảo quản, chôn cất.

Chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng, thậm chí ám ảnh, anh Trung cho rằng Việt Nam cần phải có những biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là với các bạn trẻ trong vấn đề quan hệ tình dục an toàn.

Điều này giúp giảm thiểu tỉ lệ nạo phá thai, hạn chế được việc những đứa trẻ bị vứt ra đường từ khi còn trứng nước, hay câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở chung cư Linh Đàm, Hà Nội.

img

img

Căn nhà tình nghi bị niêm phong.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h45 tối ngày 18.10, một bé sơ sinh rơi xuống đất từ tòa nhà HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân khu vực toà nhà 2A và 2C khu đô thị HH Linh Đàm phát hiện một vật rơi từ tầng cao toà 2A xuống. Khi tiến lại quan sát, mọi người tá hoả phát hiện đó là một bé sơ sinh. Vì rơi từ tầng cao xuống nên cháu bé đã tử vong tại chỗ.

Người dân chứng kiến cho biết, cháu bé khi bị rơi xuống đất không mặc quần áo.

Sau khi tiến hành đấu tranh, tại cơ quan điều tra, Đinh Thị V.A. thừa nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh xong nhưng bé đã chết nên đã vứt qua khe cửa sổ xuống đất.

“Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét chúng tôi xác định đúng là cô gái này. Sau đó cô ấy cũng thừa nhận vừa sinh con tuy nhiên cháu bé sau khi sinh thì tử vong nên đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh”, vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, thời điểm xảy ra sự việc trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại không hề biết V.A. sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) đánh giá trên Zing, "đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nội dung điều tra chỉ căn cứ được vào những lời khai của người mẹ".

Theo luật sư, trường hợp cô gái đã sinh con ra, sau đó thấy đứa bé tử vong nên người mẹ mới vứt thai nhi thì lúc đó, nữ sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, nếu xác định nạn nhân còn sống trước khi bị ném, người mẹ có thể bị truy cứu về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo điều luật này, người nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem