Vụ Camry tông chết 3 người: Mẹ khóc ngất bên linh cữu con

Hồng Phú Thứ ba, ngày 01/03/2016 14:23 PM (GMT+7)
Ôm chặt di quan của đứa con bé bỏng, người mẹ gào khóc thảm thiết trước giờ đưa con đi hỏa táng...
Bình luận 0

img

Sáng nay (1/3), tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) diễn ra lễ truy điệu và đưa tang nạn nhân Trần Việt Tiến (SN 1952, phường Bồ Đề) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) trong vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi 3 sinh mệnh trên đường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội vào sáng 29/2.

Không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ. Chị Nguyễn Khánh Ly (con dâu ông Tiến và là mẹ đẻ cháu Hân) không kìm được nỗi đau khóc ngất bên mẹ chồng. Đau thương ập đến với gia đình chị liên tiếp. Năm kia, chị Ly đã phải đau lòng chứng kiến chồng mình bị tai nạn chết, còn năm nay, con gái cùng bố chồng.

img

Chị Ly khóc ngất lên ngất xuống, mọi người phải liên tục động viên chị.

img

Gia đình và người dân mặc niệm hai ông cháu xấu số.

img

Những vòng hoa trắng lặng lẽ trước vong linh người xấu số.

img

 Bé Trần Thị Nhi (cháu ngoại của ông Tiến) ôm di ảnh của bé Hân.

img

img

Người thân, hàng xóm... xót xa trước sự mất mát quá lớn của gia đình.

img

Dòng người lặng lẽ tiễn hai ông cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem