Vụ nghi “bảo kê” máy gặt lúa: “Chúng đâm, chém không có tình người”

Minh Thượng Thứ tư, ngày 30/05/2018 19:31 PM (GMT+7)
“Bọn chúng lao vào đấm đá, vung dao, gậy lùa đánh tôi tới cùng đến khi mọi người chạy tới thì chúng mới chịu bỏ đi. Nếu không có bà con đến giải cứu chắc tôi bị chúng đánh chết rồi. Tôi làm gì có tội, bọn này ngang tàng, manh động không có tính người”, ông Vũ Ngọc Tấn nói.
Bình luận 0

Không quen biết các đối tượng

Ông Vũ Ngọc Tấn (ở thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) vẫn nhớ như in sự việc bị nhóm côn đồ cầm hung khí đuổi đánh trên cánh đồng “như trong phim”, xung quanh có rất đông bà con lao động chứng kiến.

img

Ông Vũ Ngọc Tấn bị nhóm đối tượng đánh bầm tím chân tay. Ảnh: Minh Thượng

Ông Tấn kể, khoảng 16h ngày 28.5, khi ông đang điều khiển máy cắt lúa dưới đồng thì có khoảng 6 người đi 3 xe máy phóng đến gần chỗ ông. “Tôi hỏi các chú là ai, đến đây có việc gì không, thì một người trong nhóm nói: “Bọn tao là đại ca từ thành phố xuống. Giờ ông thích gì, một là đưa tiền và hai là bốc 2 con máy gặt đi để bọn tao đem máy khác về”, ông Tấn kể lại.

Ông Tấn chưa kịp dứt câu thì nhóm người này hô "tụi bay tập trung đánh chết cho tao”.

“Khi thấy tôi bị bị bọn côn đồ cầm khung khí đuổi đánh, mấy người phụ nữ gần đó không giám tới mà chỉ biết kêu hô dân làng. Khi mọi người chạy tới thì chúng mới chịu bỏ đi”, ông Tấn cho biết.

Có mặt trực tiếp hôm xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Tươi (50 tuổi, ở thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường) kể lại : “Tôi thấy một nhóm thanh niên chạy từ xa tới chỗ chú Tấn gặt lúa và hai bên có nói chuyện qua lại. Một lúc sau chúng bật cốp xe máy lấy dao, kiếm, gậy sắt lùa đánh chú Tấn. Sợ quá tôi không giám tiến gần mà chỉ biết kêu hô mọi người đến cứu”.

“Nhìn từ xa tôi thấy có người kêu la ở gần máy gặt lúa thôn Đồng Tiến đang đánh nhau to lắm, tôi cùng bà con trong làng vội vàng chạy tới để can ngăn thì bọn côn đồ để lại xe máy rồi tháo chạy. Lúc này chúng tôi đã vây túm bắt được một đối tượng trong nhóm côn đồ. Mặc dù rất bức xúc nhưng tôi can mọi người không được manh động, đánh người là vi phạm pháp luật, đợi công an xã tới làm việc. Một số bà con khác đưa chú Tấn lên trạm y tế xã Quảng Trường để băng bó vết thương”, ông Phạm Văn Chính ở thôn Đồng Tiến -  một cựu chiến binh về hưu bức xúc.

“Chú Tấn đem máy gặt về giúp bà con thu hoạch lúa để sớm xuống giống vụ mới là rất đáng tuyên dương. Nhưng bọn côn đồ ở đâu tới đánh đập, đòi tiền “bảo kê” ăn cướp trên mồ hôi công sức của người khác là không được. Việc đánh người, đòi tiền không chỉ tôi mà nhiều bà con khác ở trong xã rất bức xúc, phải lên án, xử lý nghiêm minh. Xã hội này còn có cái kiểu không làm mà vẫn có ăn như thế là không được” bà Đỗ Thị Trinh (63 tuổi, thôn Đồng tiến, xã Quảng Trường) nói với phóng viên Dân Việt.

img

Hung khí thu được tại hiện trường.

Đã có tình trạng “bảo kê” trên địa bàn xã

Trước đó ngày 25.5.2018, Công an xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương đã tiếp nhận báo cáo của ông Vũ Ngọc Tấn (SN 1970, ở thôn Đồng Tiến) về việc gia đình có thuê 2 máy gặt lúa từ tỉnh Quảng Trị về tỉnh Thanh Hóa để gặt lúa cho bà con.

Vào khoảng  9h ngày 25.5, có 8 thanh niên đi trên 3 xe máy cầm theo hung khí đe dọa không cho gia đình ông Tấn gặt lúa mà để cho máy khác về gặt.

Sau khi nhận được đơn báo từ hộ ông Vũ Ngọc Tấn, Công an xã Quảng Trường đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện để theo dõi có biện pháp ngăn chặn. Nhưng đến ngày 26.5 nhóm đối tượng trên tiếp tục quay lại xã Quảng Trường để đe dọa ông Tấn.

Cao điểm nhất vào chiều 28.5, nhóm côn đồ gồm 6 người đi 3 xe máy, mang theo dao, gậy sắt đến thôn Đồng Tiến để “nói chuyện” với ông Vũ Ngọc Tấn. Sau vài phút “đàm phán”, cả nhóm cầm hung khí lao vào tấn công khiến ông Tấn bị thương chảy máu ở vùng đầu, chân, tay phải vào viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, năm 2016, trên địa bàn xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương cũng đã nhen nhóm tình trạng các đối tượng côn đồ “bảo kê” khi có máy gặt lạ từ nơi khác đưa về thu hoạch lúa.

img

Chiếc xe máy các đối tượng bỏ lại.

Qua trao đổi về tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa trên địa bàn,ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Quảng Trường cho biết: “Vụ việc diễn ra vào ngày 28.5. Sau khi nhận được thông tin có nhóm người lạ mặt hành hung ông Tấn, tôi đã cử cán bộ công an xã xuống hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Quảng Xương để kịp thời xử lý. Tại hiện trường, các đối tượng vứt lại 3 đoạn ống sắt, một con dao, 2 xe máy. Một đối tượng trong nhóm bị người dân bắt”.

“Đảng chính quyền và nhân dân rất bức xúc về thái độ, hành động của nhóm côn đồ trên. Rất mong cơ quan điều tra làm rõ để chấn an dư luận, đem lại niềm tin cho nhân dân” ông Nguyễn Ngọc Cường cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem