Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 gác trạm ngăn người dân đến gần khu vực nguy hiểm
Bà Cù Thị Vinh (80 tuổi, trú tại thôn 2, xã Kdang) cho biết: “Tôi đang ngủ thì nghe những tiếng nổ lớn, con trai tôi dậy bảo chạy đi, khi cả nhà tôi ra đường đã thấy người dân đang chạy tán loạn. Ban đầu tưởng là vụ đánh nhau nên người dân đi xem chứ không nghĩ là nổ kho đạn, đến khi thấy bầu trờ đỏ rực mới biết. Lúc đầu những tiếng nổ còn nhỏ, sau đó nghe to dần, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ...”.
Cụ Tâm kể lại việc chạy sơ tán trong đêm
Còn ông Hồ Tâm (một người dân phơi cà phê cách khu vực nổ khoảng 300m) kể rằng, ông đang ngủ trong chòi canh phơi cà phê thì nghe tiếng nổ, tưởng ai đốt pháo lậu nên ông ngủ tiếp. “Lát sau mấy đứa cháu gọi điện bảo đang nổ kho đạn, tôi chạy ra thấy bầu trời đỏ rực, bà con xung quanh chạy hỗn loạn nên tôi cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo. Đêm qua tôi bỏ cả cà phê về thẳng nhà, đến sáng nay mới dám quay lại....”, ông Tâm nói.
Mãi sáng hôm sau, ông Tâm mới dám quay lại sân phơi cà phê để làm việc
Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 22h ngày 10.1, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc Quân đoàn 3 (đóng tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Cùng lúc, cột lửa bốc cao hàng chục mét, đỏ rực cả một góc trời. Ngay lập tức, người dân xã Kdang hốt hoảng sơ tán trong đêm, quốc lộ 19 (đường từ Gia Lai xuống quốc lộ 1A) bị ách tắc cục bộ. Đến sáng nay (11.1), các cơ quan chức năng đã xác nhận vụ nổ và cho biết không có thương vong về người. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực ổn định tình hình, tuyên truyền người dân không đến gần khu vực nguy hiểm, chốt chặn trên các con đường dẫn vào kho đạn.