Bắt nghi can sát hại 3 người trong gia đình ở Bình Dương

P.V (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/04/2019 07:00 AM (GMT+7)
Cảnh sát đã tìm thấy con dao gãy nghi là do hung thủ đã để lại hiện trường vụ thảm sát và gửi thư vận động người dân quanh nhà cung cấp thông tin. Ngay trong đêm 24.4, nghi phạm đã bị bắt.
Bình luận 0

Theo VnExpress, nguồn tin từ Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, khuya 24.4 đã bắt Trần Trọng Luận (34 tuổi) - nghi can sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại 8 tuổi ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

img

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

"Anh ta ở gần gia đình các nạn nhân. Khi bị vây bắt, người này đã uống thuốc tự tử. Bước đầu xác định vụ án do một mình hắn gây ra, do mâu thuẫn tình ái", nguồn tin nói và cho biết đến 3h sáng nay cảnh sát vẫn khám nghiệm hiện trường, nhà nghi can và nhiều nơi khác để thu thập chứng cứ.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao, cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Thấy bà Cúc thức dậy, Luận lao vào chém chết rồi tiếp tục sát hại hai người còn lại trong nhà.

Sau khi gây án, hắn trở về nhà tắm rửa, cầm hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về nhà uống thuốc tự vẫn.

Trước đó, nhiều người dân ở xung quanh khu vực xảy ra vụ thảm sát ở Bình Dương cho biết, khuya 24.4, công an vừa gửi  "thư vận động" họ cung cấp tất cả thông tin để phục vụ việc điều tra, tìm kiếm hung thủ. Đặc biệt, kèm theo thư vận động là hình ảnh một con dao được cho là hung khí đối tượng dùng để gây án mà công an vừa tìm thấy quanh hiện trường. Con dao này khá đặc biệt, phần mũi dao bị gãy cũng đã được tìm thấy ở hiện trường.

Theo Người lao động, trong thư vận động, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ  có phần thưởng xứng đáng và tuyệt đối giữ bí mật cho người cung cấp thông tin liên quan đến hung thủ.

Các đầu số nhận thông tin vụ việc này gồm: Trực ban Hình sự Công an tỉnh Bình Dương (0693.509919), Trực ban Hình sự Công an thị xã Tân Uyên (0274.3656254), Trực ban Công an phường Thái Hòa (0274.3658870).

Trong tối 24.4, Cục Cảnh sát hình sự  - Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương vẫn tiếp tục khám nghiệm, soi tìm dấu vết quanh căn nhà có 3 người bị sát hại tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Công an đã thu giữ được vật dụng nghi là do hung thủ vứt lại, đồng thời trích xuất các camera ở khu vực lân cận để tìm hung thủ.

img

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ án mạng 3 người chết. Ảnh: Zing

Trước đó, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa.

Công an tỉnh cho biết danh tánh 3 nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002, là con gái bà) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2011, cháu ngoại bà Cúc).

Tiếng khóc bất thường giữa đêm 

Trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi), ngụ tại khu vực cho biết, bà Cúc có 3 người con gái. Hai con gái đầu có chồng và nhà riêng ở tại địa phương. Bà sống với con gái út 17 tuổi đang học THPT gần nhà.

Chồng bà Cúc mất cách đây hơn 10 năm do bị điện giật. Hàng ngày, bà Cúc ở nhà bán nước cho một số tài xế chạy xe tải chở cát và người dân trong xóm trọ tại khu phố. Bà Cúc tính tình hiền lành, sống hòa đồng với mọi người.

Theo chị Thu, trước đêm xảy ra vụ án mạng, người con gái đầu của bà Cúc làm ca đêm, gửi con cho bà ngoại giữ. Đến hơn 6h sáng, người này về nhà mẹ ruột đón con, nhưng cửa khóa ngoài, gọi không thấy ai trả lời. Sau đó chị sang nhờ hàng xóm lấy xà beng phá khóa, mở cửa ra thì thấy 3 người thân gục chết trên vũng máu.

“Tối hôm xảy ra vụ án mạng, khu vực cúp điện 3 lần. Khoảng 2h sáng, mọi người trong khu phố nghe tiếng cháu ngoại bà Cúc khóc lớn. Tôi và mọi người cứ nghĩ mẹ đánh con nên không sang can thiệp, đến sáng thì phát hiện vụ việc kinh hoàng. Nhớ tiếng khóc của bé gái, tôi rùng mình”, chị Thu bàng hoàng kể.

Khóa hàng loạt phòng trọ sát bên rồi mới ra tay

Theo cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 24.4, chị Trần Minh Phương, con gái bà Cúc, đi làm về thấy nhà bị khoá bên ngoài. Nhìn vào bên trong, chị Phương phát hiện con gái mình là cháu Ngân nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu xung quanh. Biết chuyện chẳng lành, chị Phương đã gọi hàng xóm cùng phá cửa để vào trong nhà và phát hiện bà Cúc, em gái Trần Thị Quỳnh Nhi cũng đã chết với nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ. Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án.

Theo thông tin phóng viên nắm được nhiều khả năng dung thủ dùng dao gây án. Bé Ngân  được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới. Bà  Cúc nằm ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới.  Chị Nhi nằm chết trong phòng. Nhà bà Cúc bị xáo trộn, đặc biệt ở phòng ngủ và tủ quần áo.

Đặc biệt, không chỉ nhà bà Cúc bị khóa bên ngoài, cả dãy gồm 5 phòng trọ sát bên cũng bị ai đó dùng dây kẽm cột chặt. Đến sáng 24.4, những người sống trong dãy trọ này mới thức giấc, mở cửa nhưng không ra bên ngoài. Họ nghi ngờ trước khi ra tay sát hại các nạn nhân, hung thủ đã cột cửa các phòng trọ để những người bên trong không thể can thiệp nếu nghe tiếng động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem