Tình người giúp hồi sinh bản Mông sau lũ dữ

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 13/02/2024 13:00 PM (GMT+7)
Đã hơn 5 tháng kể từ trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn các xã Lao Chải, Hồ Bốn và Khao Mang (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), người dân nơi đây vẫn chưa thể quên nỗi kinh hoàng.
Bình luận 0

Vượt lên trên những mất mát to lớn, họ đã gượng dậy, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng để khôi phục lại cuộc sống. Tết Giáp Thìn này, bà con nơi đây sẽ đón một cái tết ấm áp đầy tình người.

Trận lũ quét xảy ra vào hồi đầu tháng 8/2023 đã khiến cuộc sống của bà con xã Hồ Bốn vốn đã khó khăn, thiếu thốn lại càng khó khăn, chật vật hơn. Niềm an ủi to lớn đối với bà con nơi đây là đã kịp thời được các cấp chính quyền, ban ngành và nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc giúp đỡ dựng lại nhà cửa khang trang, tạo lập lại cuộc sống...

Yên tâm đón tết trong nhà mới

Đến bản Trống Là, xã Hồ Bốn, hầu hết các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ đã dựng lại được nhà cửa, mua lại được đồ đạc. Tuy còn khó khăn, vất vả và bộn bề nhưng cơ bản các hộ đều đã ổn định cuộc sống. Ông Vừ A Lâu (dân bản Trống Là) nhớ lại, khoảng hơn 19 giờ ngày 5/8, khi biết có lũ về, ông chạy sang giúp đỡ hàng xóm, sau đó ông cùng con chạy lên núi cao. Phải sau 1 tuần, vượt qua núi cao, nhiều đoạn vẫn đang nguy cơ sạt lở, ông Lâu mới quay về được nơi có ngôi nhà của mình... Thế nhưng trước mắt ông là cảnh tan hoang, đổ nát, ngôi nhà của gia đình ông cùng toàn bộ tài sản đã bị lũ dữ cuốn trôi hoàn toàn.

Tình người giúp hồi sinh bản Mông sau lũ dữ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng quà tết bà con vùng lũ 3 xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Hoàng Hữu

"Khó khăn thì vẫn còn nhiều lắm, nhà tôi chưa có đất ruộng, chưa có chỗ nuôi lợn, gà. Nhưng tết năm nay cũng nhờ các nhà hảo tâm, anh em họ hàng cùng bà con hàng xóm mà nhà tôi vẫn có gạo để giã bánh giầy, có con gà, miếng thịt để cúng tổ tiên rồi".

Ông Vừ A Lâu (bản Trống Là, xã Hồ Bốn)

Sau 3 tháng phải ở nhờ, gia đình ông Lâu đã xây cất được ngôi nhà mới, khang trang và rộng rãi với giá trị 170 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xây nhà đều nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, huyện, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Vậy là Tết Giáp Thìn này, ông Lâu đã hết nỗi lo không có nơi trú nắng, trú mưa của cả nhà, có nơi để thắp hương cúng tổ tiên, ông bà...

Vừa kiểm tra lại các bao thóc được anh em họ hàng và bà con hàng xóm giúp đỡ, ông Lâu vừa tâm sự với phóng viên: "Khó khăn thì vẫn còn nhiều lắm, nhà tôi chưa có đất ruộng, chưa có chỗ nuôi lợn, gà. Nhưng tết năm nay cũng nhờ các nhà hảo tâm, anh em họ hàng cùng bà con hàng xóm mà nhà tôi vẫn có gạo để giã bánh giầy, có con gà, miếng thịt để cúng tổ tiên rồi".

Còn bà Giàng Thị Sầu (ở bản Trống Là) chia sẻ: "Lũ dữ quá, nhà cửa và tài sản của gia đình tôi đều bị cuốn trôi, không còn sót lại thứ gì. Lúc trắng tay nhất, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của bà con trong xã từ bát cơm, tấm áo đến chỗ ở. Rồi lãnh đạo, cơ quan từ tỉnh đến huyện, xã đã hỗ trợ tiền dựng lại nhà ở, đến nay gia đình tôi đã ổn định cuộc sống. Tranh thủ thời gian này, tôi tập trung may váy, áo cho các con cháu để kịp đón tết, vui xuân".

Chung tay lo cho người dân về chỗ ở, làm ăn...

Trận lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 8/2023 khiến 91 ngôi nhà ở xã Hồ Bốn bị ảnh hưởng, trong đó có 27 nhà bị thiệt hại nặng và di dời khẩn cấp 13 nhà. Từ những nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, đến nay cuộc sống người dân vùng lũ quét qua đã cơ bản ổn định. Đặc biệt, khi Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần, việc chăm lo cho đồng bào vùng lũ lại được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng hơn.

Ông Phạm Việt Cường - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn cho biết, sau hơn 5 tháng cơn lũ đi qua, đến nay các hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn xã cơ bản đã ổn định cuộc sống. Các hộ đã làm được nhà đảm bảo theo hướng dẫn, cơ bản chủ động nguồn thực phẩm, thức ăn cho gia đình.

Còn tại xã Lao Chải, trận mưa lũ tháng 8/2023 đã khiến 42 hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn về nhà và tài sản, 53 hộ thiệt nặng, 30 hộ phải di dời khẩn cấp. Cấp ủy, chính quyền xã Lao Chải đã huy động mọi nguồn lực tham gia, giúp đỡ và hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại dựng lại nhà, ổn định cuộc sống. Đến nay, những hộ gia đình bị thiệt hại nhà cửa đã được quy hoạch về ở khu tái định cư mới ở bản Hồng Nhì Pá, một số công trình phụ đang được gấp rút hoàn thiện.

Ông Giàng A Vàng - Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết, người dân ở đây thường sống ven theo bờ suối nên trận lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề với Lao Chải, đặc biệt tại bản Đề Sủa. "Trước khó khăn đó, xã cũng đề xuất quy hoạch khu tái định cư. Đến nay các hộ không có đất đã về ở khu tái định cư này. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các hộ dân cũng đã ổn định đời sống. Đón tết này,bà con rất mừng khi có nhà mới, đó là là động lực để tiếp tục phát triển kinh tế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem