Tôi đi... “thuê chồng”

Thứ tư, ngày 17/02/2010 15:53 PM (GMT+7)
Ngồi trong phòng khách sạn trò chuyện với "chồng", mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ...
Bình luận 0
img
PV Luyến Thương đang trao đổi làm hợp đồng để “thuê chồng”. 

Vừa nghe anh đồng nghiệp "rủ rê" tôi vào vai quý bà " thừa tiền thiếu tình" để lấy thông tin cho loạt bài điều tra về dịch vụ thuê chồng, tôi liền giãy nảy lên vì ngại không biết làm sao hoàn thành vai diễn. Nhưng cuối cùng, trước những lời năn nỉ và vì máu nghề nghiệp trỗi dậy, tôi quyết định nhận lời. 

Trước lúc cùng "chồng thuê" vào khách sạn, tôi rất run, muốn rút lui nhưng các đồng nghiệp liên tục trấn an và động viên tôi  phải cố gắng hoàn thành "nhiệm vụ". Thôi thì đành "nhắm mắt đưa chân" vậy. Tôi đắn đo không biết phải làm như thế nào để tự vệ trong trường hợp nguy cấp.

Suy nghĩ lung lắm, tôi chợt nhớ có lần xem phim, thấy nhân vật nữ trong lúc chống trả đã lấy một cái chai trên bàn trang điểm xịt vào mặt tên trộm. Thế là tôi cho vào giỏ chai keo xịt tóc phòng khi "ông chồng" tôi ham hố quá thì có cái mà phòng thân. 

img
Làm biên bản sau khi công an ập vào nhà nghỉ...

Ngồi trong phòng khách sạn trò chuyện với "chồng", mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ lo sợ đồng nghiệp không đến kịp. Trong khi đó anh “chồng thuê” cứ hối thúc tôi đi tắm. Còn hắn ta thì đã tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người. Cố không nhìn vào cái bụng bia to bự của ông “chồng hờ”, tôi vừa ngượng chín người vừa sợ.

“Ông chồng” lại hối: “Nào, em còn chần chừ gì nữa?” Thật may, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Khi công an đến lập biên bản, thì những người xung quanh xúm lại xem, và nhìn tôi chỉ trỏ vì họ tưởng công an bắt mại dâm còn tôi là... gái. Tôi rất xấu hổ nhưng không thể thanh minh với họ, chỉ biết cúi mặt nhanh tay dắt xe về trụ sở công an. 

Nhưng chưa hết, ánh mắt của mọi người vẫn chưa làm tôi hãi bằng cái nhìn của chồng khi tôi về đến nhà. Anh nhìn tôi chăm chăm khi thấy tôi vừa về đã leo lên giường nằm. Anh nói: "Anh hỏi thật em nha, nó có làm gì  em không? Sao thấy em mệt mỏi quá?". Tôi phải giải thích rằng tôi mệt là do từ trưa đến giờ căng thẳng quá, chứ công việc này đã có các anh đồng nghiệp "bảo kê" thì làm sao xảy ra chuyện được. 

Thật là một chuyến tác nghiệp nhớ đời!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem