“Tội nghiệp” ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Thứ tư, ngày 12/10/2016 17:01 PM (GMT+7)
HLV Thái Thanh Tùng từng âu lo nói rằng VTV Cup 2016 quy tụ quá nhiều đội mạnh, trong khi ĐTQG đang vật lộn với chuyện thiếu hụt nhân sự. Nhưng giờ đây, có lẽ ông Tùng và các học trò đang cười thật tội nghiệp, khi mà cuộc hành trình tưởng khó khăn lại trở nên suôn sẻ đến kỳ lạ...
Bình luận 0

Thắng vượt trội trong cả 3 trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến một bước dài đến khả năng tranh chấp ngôi vô địch VTV Cup 2016, trong đó có cả trận thắng như “thò tay vào túi lấy đồ” trước Indonesia - đối thủ suýt đánh bại thầy trò ông Tùng ở SEA Games 2015. Nhưng nhìn vào những chiến thắng đó, ai cũng giật mình vì không ngờ các bại tướng của tuyển Việt Nam lại “bèo” đến như thế, kể cả Indonesia.

img

ĐT Việt Nam khá thiệt thòi tại VTV Cup 2016.

Nên nhớ, Việt Nam đưa đến giải năm nay với đội hình chắp vá, chủ yếu tạo điều kiện cho các VĐV trẻ thể hiện, theo lý giải của HLV trưởng Thái Thanh Tùng. Và đương nhiên, khi thiếu hàng loạt các “hảo thủ” như Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Bùi Thị Ngà, Hồng Nhung… thì việc đánh bại được Indonesia có “chàng đẹp trai” Aprilia Manganang với sức bật và tấn công kinh người, có chủ công Amelia xuất sắc không thua bất cứ mũi tấn công nào trong khu vực… là điều bất ngờ (năm ngoái, thầy trò ông Tùng vất vả lắm mới vượt qua được đối thủ cứng đầu này với tỷ số 3-2).

Thành thử, chiến thắng 3-0 quá dễ dàng trước Indonesia khiến người ta hơi ngạc nhiên, trước khi rút ra kết luận rằng cả 3 bại tướng của đội tuyển quốc gia vừa rồi chỉ đáng… xách dép cho những Thanh Thúy, Linh Chi, Đinh Thúy, Thanh Tuyền… vì trình độ chơi bóng của những VĐV-học sinh này khá thấp và non kinh nghiệm.

Trở ngược lại với thời điểm đội tuyển chuẩn bị ra quân, HLV Thái Thanh Tùng từng âu lo nói rằng vì giải quy tụ rất nhiều đối thủ mạnh, có CLB Giang Tô từng vô địch VTV Cup 2013, Indonesia là đối thủ cạnh tranh HCB tại SEA Games, các đội bóng đến từ Nhật Bản hay Thái Lan cũng đều tham vọng cả, trong khi ĐTQG đang vật lộn với chuyện thiếu hụt nhân sự. Giờ đây, có lẽ ông Tùng và các học trò đang cười thật tội nghiệp, khi mà cuộc hành trình tưởng khó khăn lại trở nên suôn sẻ đến kỳ lạ. Đấu xong 3 trận, đội tuyển vẫn chưa học được chút gì về kỹ-chiến thuật của bạn bè. Ngược lại, các học trò của ông Tùng đã trở thành “thần tượng” trong mắt đối phương.

img

Các VĐV của CLB Giang Tô (chắn bóng) quá non kinh nghiệm.

Ở đây, đội tuyển không có lỗi, cũng chẳng có ý chê Ban tổ chức mời khách quá tệ (vì chí ít cũng còn CLB Chonburi đến từ Thái Lan là mạnh thực sự), nhưng nhìn vào chất lượng của các trận đấu, thấy xót xa cho sự chuẩn bị của đội tuyển, thậm chí vì lo ngại không thể tiến xa nên từng yêu cầu phụ công Ngọc Hoa lên tập trung, thay vì sang Thái Lan khoác áo CLB Bangkok Glass đấu giải CLB thế giới 2016.

Bóng chuyền nữ đang cần một bước chạy đà hoàn hảo trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, tức là những sân chơi mà họ tham dự, những đối thủ mà họ đụng độ phải ở đẳng cấp cao hơn, gây ra những khó khăn thực sự để biết rằng đội bóng đang khiếm khuyết ở điểm nào, phải bổ sung ra sao và học được gì cho tròn vẹn ở tương lai… Đằng này, đội tuyển càng chơi, người hâm mộ càng thấy giống như họ đang đấu tập với CLB hạng trung ở các địa phương trong nước.

Lê Quang (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem