TP.HCM: Ảnh hiện trường cháy chung cư cao cấp, ít nhất 13 người chết

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 23/03/2018 07:50 AM (GMT+7)
Nữ Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM là một trong số các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza, quận 8 rạng sáng 23.3.
Bình luận 0

img

Rạng sáng 23.3, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, đã điều 34 xe chữa cháy, hơn 200 chiến sĩ cùng nhiều xe thang đến hiện trường vụ cháy lớn ở chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết và 14 người bị thương. Ảnh VNexpress.

img

Theo nguồn tin của báo VnExpress, trong số nạn nhân tử vong có nữ bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Trong ảnh, người dân được cảnh sát đưa ra từ tầng hầm của tòa chung cư. Ảnh VNexpress.

img

"Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen dày đặc. Tôi bế con chạy ra ngoài tìm đường nhưng xung quanh có rất nhiều người đang la hét hoảng loạn như mình. Mọi người không biết chạy phía nào", một phụ nữ trẻ bế con gái 6 tháng tuổi trên tay chia sẻ. Ảnh Zing.

img

Cảnh sát cứu hoả dùng dây thừng cố giải cứu người từ tầng cao xuống. Ảnh Dân trí

img

Và nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu. Ảnh VNE

img

Anh chiến, 30 tuổi cho biết: "Tôi ở lầu 6, lốc A của chung cư. Lúc 1h40 khói bốc lên ngút, tôi mở cửa định chạy thang bộ xuống nhưng khói ngạt kinh khủng. Tôi vào lại nhà dùng khăn, mền nhúng nước bịt hết các khẽ hở rồi ở luôn trong ấy. May đâu mọi sự bình an, cả 3 người trong phòng đều thoát nạn". Ảnh VNExpress

img

Một cháu bé may mắn thoát khỏi vụ cháy. Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, Trung tâm đã huy động 4 xe cấp cứu, ngoài ra còn có hơn 10 xe cấp cứu của Bệnh viện Triều An, Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Q.6, Nhi đồng 1... liên tục chuyển bệnh nhân về các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Đến thời điểm này Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 6 ca là trẻ em. Trong khi đó, Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 19 ca, trong đó có 8 ca tử vong (3 nữ, 5 nam trong có 2 trẻ em). Ảnh VNE

/img

Nhiều người dân khẳng định hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đã không hoạt động khi xảy ra cháy. Bà Lê Thị Vang (45 tuổi) cho biết: "Cả nhà đang ngủ tại lầu hai thì nghe tiếng nổ lớn. Tỉnh giấc thì không thể thở vì khói dày đặc. Chạy ra ngoài cũng thấy khói. Chúng tôi không biết chạy đằng nào nên phải nhảy xuống đất". Ảnh VNE

img

Một người đàn ông vẫn còn thất thần sau khi chạy được xuống đất. Hàng trăm cư dân đã thức trắng đêm qua. Ai cũng phờ phạc hốt hoảng. 

img

Tới bây giờ, nhiều cư dân ở chung cư vẫn không biết đồ đạc tài sản của nhà mình như thế nào vì khi xảy ra cháy, nhiều người đã hoảng loạn bỏ chạy. Ảnh Dân trí

img

Chung cư trải dài, có hai mặt trước và sau. Cảnh sát tổ chức cứu hộ ở tất cả các phía có thể tiếp cận nhưng tập trung chủ yếu ở phía sau - nơi có nhiều người mắc kẹt. Ảnh Dân trí.

img

Cảnh sát đã phối hợp, trao đổi với ban quản lý toà nhà và nhân viên bảo vệ, tìm đường tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt nhanh nhất. Ảnh VNE

img

Khoảng 1h15 ngày 23.3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza. Toà nhà gồm 6 blocks cao từ 14 đến 20 tầng. Ảnh Dân trí.

img

Đến khoảng 4h sáng, lửa mới được khống chế. Trong ảnh, một người lính cứu hỏa tranh thủ ngồi nghỉ sau một đêm thức trắng cứu người. Ảnh Dân trí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem