Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên: "U23 Việt Nam đã thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh Việt Nam"

Lê Minh Thứ hai, ngày 28/02/2022 15:10 PM (GMT+7)
Ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng đoàn U23 Việt Nam giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 đã khẳng định: "U23 Việt Nam không chỉ ra sân đá bóng mà đó còn là một "cuộc chiến" - nơi thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh Việt Nam"
Bình luận 0

U23 Việt Nam và giải đấu lịch sử

Sau khi đá bại U23 Thái Lan 1-0 để lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, tối 27/2, U23 Việt Nam đã trở về Việt Nam và được VFF tổ chức Lễ mừng công tại TP.HCM.

Trưa nay, khi chuẩn bị bay từ TP.HCM ra Hà Nội, ông Lưu Quang Điện Biên Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo & các tổ chức thành viên VFF, Trưởng đoàn U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia vẫn không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi trả lời phỏng vấn Dân Việt. Ông Biên bảo: "Đây là một giải đấu lịch sử, nơi các cầu thủ ra sân không chỉ đá bóng, không chỉ là kết quả thắng thua mà còn thể hiện khát vọng vượt khó của con người".

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên: "U23 Việt Nam đã thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh Việt Nam" - Ảnh 1.

Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lưu Quang Điện Biên (thứ 3 từ trái qua) cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau trận chung kết thắng U23 Thái Lan 1-0 để lên ngôi vô địch U23 ĐNÁ. Ảnh: VFF

Xin chúc mừng ông cùng U23 Việt Nam đã giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trong quá khứ, ông đã từng làm Trưởng đoàn U16 Việt Nam vô địch khu vực năm 2010, 2017; sau đó cùng ĐT Việt Nam vô địch giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2018. Cảm giác nâng Cúp vô địch lần này có gì đặc biệt?

- Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nghẹn ngào. Vậy là toàn đội đã cùng nhau đồng lòng, đoàn kết vượt qua bao khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cứ nhìn các CĐV không kìm nén nổi cảm xúc, tràn xuống sân ăn mừng cùng U23 Việt Nam, họ chỉ muốn chạm tay vào các cầu thủ thân yêu là có thể hiểu mọi thứ không dừng ở một giải bóng đá, một trận bóng đá.

Ở Campuchia, chúng tôi đã được tiếp xúc với những doanh nhân giàu có và cả những người dân lao động lam lũ, vất vả mưu sinh hàng ngày. Nhưng khi vào sân, tất cả chỉ còn chung hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, ý nghĩa màu cờ sắc áo thiêng liêng. Tất cả đều nỗ lực hỗ trợ U23 Việt Nam trong khả năng của họ. Người thì thức dậy từ rạng sáng, góp công đưa nhóm 10 cầu thủ "viện binh" từ cửa khẩu Mộc Bài về khách sạn hội quân đúng thời điểm chuẩn bị lập tức ra sân. Người thì hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đội, giới thiệu, thậm chí sẵn sàng bỏ cả tiền thuê khách sạn cho các cầu thủ không may nhiễm Covid-19 cách ly...

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên: "U23 Việt Nam đã thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh Việt Nam" - Ảnh 2.

Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lưu Quang Điện Biên đứng cạnh Việt kiều Đỗ Hoàng Việt (áo đỏ) – người đã hỗ trợ đưa các "viện binh" U23 Việt Nam về khách sạn tập trung cùng đội. Ảnh: VFF

Không chỉ riêng bản thân tôi và trong suy nghĩ của cả ban huấn luyện, các cầu thủ, những ngày ở Campuchia là trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời mình. Đây là một giải đấu lịch sử - nơi các cầu thủ ra sân không chỉ để đá bóng, không chỉ là chuyện thắng-thua, mà còn là một "cuộc chiến" thể hiện khát vọng, bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam.

Ông có thể cho biết thời điểm khó khăn nhất của U23 Việt Nam tại giải?

- U23 Việt Nam sang Campuchia với 27 cầu thủ và kết quả xét nghiệm đều âm tính. Trong quá trình sinh hoạt đều "bong bóng khép kín" từ phòng ăn, phòng ngủ cho đến khi ra sân tập, toàn đội không tiếp xúc với người ngoài. Vậy mà sau trận ra quân thắng U23 Singapore 7-0, đến trước trận gặp U23 Thái Lan đã xuất hiện những ca dương tính.

Với sự hỗ trợ của VFF và các CLB, U23 Vệt Nam đã có 10 "viện binh" - con số tối đa theo điều lệ giải. Nhưng tới trước trận bán kết với U23 Đông Timor, ra sân tập chỉ còn 10 người. Các cầu thủ đều rất buồn khi chứng kiến đồng đội, những người đã tập luyện, chuẩn bị cùng nhau suốt 1,5 tháng trước giải đấu cứ lần lượt xách va li tới khách sạn cách ly.

Chúng tôi đứng ngồi không yên với nỗi lo không đủ con số tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký ra sân. Không biết sẽ đá kiểu gì đây khi U23 Đông Timor rất khát khao thắng chúng ta. Cầu thủ của họ có thể lực tốt, được đầu tốt cho giải lần này. Còn U23 Việt Nam cứ lên chiến thuật, đấu pháp xong lại có cầu thủ... dương tính!

May là cuối cùng vẫn đủ 13 cầu thủ đăng ký đá bán kết. Vào trận HLV Đinh Thế Nam đã xác định cố gắng kiểm soát bóng, cố gắng tấn công và giải quyết trận đấu sau 90 phú bởi chúng ta chỉ có 2 cầu thủ dự bị, trong đó có 1 thủ môn.

Nhưng thực tế, U23 Việt Nam đã phải trải qua 120 phút thi đấu và thắng trong loạt đá luân lưu kịch tính. Có lẽ chỉ có ý chí, quyết tâm chiến đấu hết mình mới có thể giúp U23 Việt Nam trụ vững trong 2 hiệp phụ và cuối cùng giành vé vào chung kết.

Ông và HLV Đinh Thế Nam đã nói với các cầu thủ điều gì để khích lệ tinh thần thi đấu của họ trước trận chung kết tái ngộ U23 Thái Lan?

- Mật độ thi đấu 2 ngày/trận quá căng, chúng ta lại vừa phải vắt sức trong trận bán kết với U23 Đông Timor. Rất may trong thời điểm quyết định, một số cầu thủ đã có kết quả âm tính, trong đó có tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho và chúng ta có thể đăng ký 17 cầu thủ vào danh sách thi đấu, 6 dự bị.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên: "U23 Việt Nam đã thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh Việt Nam" - Ảnh 4.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cùng HLV U23 Việt Nam Đinh Thế Nam nhận quà tặng từ nhà tài trợ. Ảnh: VFF

Chúng tôi đã khẳng định niềm tin vào các cầu thủ, họ ra sân không chỉ thi đấu cho riêng mình mà phía sau còn là hàng triệu trái tim người hâm mộ, kiều bào tại Campuchia. "Càng khó khăn chúng ta càng phải cố gắng vượt qua. Khó khăn cũng là cơ hội để các cháu thể hiện mình", tôi bảo các cháu như vậy.

Giải U23 Đông Nam Á không phải năm nào cũng tổ chức. Được thi đấu trong hoàn cảnh đặc biệt như này cũng là trải nghiệm hiếm có trong đời cầu thủ. Hiểu và xác định rõ về "một trận đấu lịch sử", U23 Việt Nam đã cùng nhau ra sân thi đấu hết mình vì Tổ quốc, vì màu cờ sắc áo và đã thành công.

Các CĐV không có điều kiện sang Campuchia theo dõi trực tiếp trên sân đã bắt gặp hình ảnh ông Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên trên truyền hình vô cùng chân chất, cầm từng chai nước đưa cho cầu thủ - công việc vốn của các trợ lý...

- Tính tôi như vậy! Thực tế khi đội ra sân thiếu người tập luyện, tôi đã thầm ước giá mình trẻ lại độ chục tuổi thì sẵn sàng xỏ giày vào tập luôn, làm quân xanh cho các cháu.

Giờ giải đấu qua rồi, ngồi nghĩ lại càng cảm nhận rõ đó là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời mỗi thành viên U23 Việt Nam. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, chắt chiu những cơ hội nhỏ nhất để không chỉ giành chiến thắng trên sân, mà còn vượt qua "đối thủ vô hình" Covid-19.

Qua giải lần này, chắc chắn các cầu thủ U23 mà thực chất là lứa U21 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, luôn sẵn sàng đối đầu và vượt qua mọi thử thách trên hành trình theo đuổi niềm đam mê.

Tôi mong rằng trong tương lai, sẽ có nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ có bước phát triển hơn nữa về chuyên môn, qua đó có thể cống hiến nhiều hơn trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Xin cảm ơn ông! Chúc ông sẽ có thêm nhiều giải đấu đáng nhớ cùng bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem