Từ A đến Z

Chủ nhật, ngày 18/03/2012 11:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Chủ tịch” CLB Gốc đa hỏi: “Một số “hội viên” dạo này vui vẻ ở đâu mà ít sinh hoạt?”.
Bình luận 0

Một ông cười:

- Ra tỉnh hết rồi, chiều về nhìn vẻ mặt ai cũng vui vẻ. Bà con mình bây giờ từ A đến Z cả.

- Bác nói cái gì mà A với Z, có tiền rửng mỡ ra tỉnh ăn chơi?

- Không có ý đó, mà là trồng được thứ gì mang ra tỉnh tự bán lấy. A đến Z là thế.

- Không bán cho thương lái, chợ đầu mối?

- Bị ép giá mãi chán rồi, tự sản tự tiêu ngon ăn hơn. Với lại vùng ta chưa có sản xuất lớn, trồng đến đâu bán đến đó, lại tự điều chỉnh được lịch trồng nên ngày nào cũng có rau thu hoạch. Tự chở đi bán giá rẻ hơn vẫn có lãi hơn bán chợ đầu mối.

- Bác nói đúng. Vợ chồng chị Tr ở Hà Đông mỗi ngày bán ở chợ đầu mối 100 bó rau, được 300.000 đồng. Nay anh chồng đèo hai sọt bán rong quanh phố được 600.000 đồng. Dọc ngang phố, ngõ, ngách Hà Nội bây giờ nông dân bán rau vừa tươi ngon, vừa rẻ, bà con thành phố mua rau tại cửa đã quen.

- Hàng rau của nông dân văn hóa cao hơn hàng quà, thổi loa oang oang nhức cả đầu. Rau lững thững ngồi xe (đạp) trên phố, chẳng cần rao, nhìn rau xanh, các bà nội trợ ra mua ngay. Người đi làm về cũng tấp vào làm một bó. Vèo cái hết. Khoai tây, chợ bán 13.000 đồng/kg, hàng rong bán 8.000 đồng. Cà chua có lúc lên 15.000 đồng/kg, hàng rong chỉ bằng 2 phần 3. Phục vụ thượng đế hết tầm như thế còn gì!

- Tôi nhớ lại hồi sáp nhập, có nơi 3 tỉnh gộp thành 1, các ty, sở, phòng, ban đầy ắp cán bộ, nhiều như hàng rong. Có câu “Ra đường chỉ thấy hàng rong/ Về cơ quan đặc trưởng phòng, phó ty”. Hàng rong nhiều còn phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, cán bộ nhiều chỉ tổ…

- Thôi đừng suy diễn lung tung, cứ kéo hết ra thành phố đến lúc bão hòa, cản trở giao thông, họ lại dẹp cho một trận như đang dẹp ô tô hiện nay.

- Dẹp mãi rồi, còn đề biển phố văn minh thương mại cấm hàng rong. Nhưng đến nay vẫn tràn ngập. Dẹp ô tô, phạt mới đau, dẹp hàng rong mấy mớ rau, quả cà chỉ vâng dạ rồi đạp mấy vòng rẽ sang nẻo khác. Các anh trật tự chả thèm bắt hàng rau. Chả nhẽ tịch thu về luộc rau muống đánh giấm sấu?

- Dẹp không ngại bằng thương lái thu mua lớn ở Nam Bộ, có bà “đại gia” mua hàng trăm nghìn tấn cá, nay có nguy cơ chạy làng. Ngư dân, nông dân vụ này mới “ăn cám”.

- Nhưng chả nhẽ bà con mình cứ ngày nào cũng “từ A tới Z” mãi sao?

- Ô hay cái nhà ông này, ngày nào chả phải ăn, chả phải làm. Bán rau rong ngày nào cũng được lượn phố phường, ngắm hàng hóa sang trọng trong tủ kính. Nhìn nhà giàu ăn uống, gọi là ăn “phở ngó” đấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem