Tử thần rình rập vẫn đổ xô đi đào vàng

Thứ ba, ngày 06/07/2010 07:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng trăm người dân đang đổ xô về sông Pô Kô đoạn dưới chân cầu Pô Kô, TP. Kon Tum đào, đãi vàng trái phép.
Bình luận 0

Do Nhà máy Thủy điện Plei Krông (trên địa bàn xã Kroong, TP. Kon Tum) đóng cửa van tích nước khiến dòng sông trơ đáy, hàng trăm người dân dầm mình xuống lòng sông tìm kiếm và đào đãi vàng sa khoáng. Phần lớn trong số họ là người Ba Na thuộc làng Kroong K'lả và Kroong K'tu, xã Kroong, TP. Kon Tum.

Bờ sông Pô Kô bị những người đào vàng khoét sâu, từng mảng bờ lở lói nham nhở. Những tảng đất bồi nứt nẻ, chìa hàm ếch. Chỉ cần một rung động nhỏ là hàng trăm mét khối đất sẽ đổ ập đè bẹp các "phu vàng".

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, họ vẫn khoét sâu phía dưới để lấy những xô đất đưa lên khỏi miệng hầm. Anh Long - một phu vàng cho biết, đã có một lần Nhà máy Thủy điện Plei Krông bất ngờ xả nước, cuốn phăng hàng chục "phu vàng" đang hì hụp phía dưới. May mắn là không có ai bị thiệt mạng.

Mặc dù xã Kroong đã tổ chức các đợt truy quét, cấm người dân khai thác vàng trái phép ở sông Pô Kô, nhưng số lượng người đào đãi vàng vẫn không giảm. Có lẽ mức thu nhập hấp dẫn hơn 100.000 đồng/người/ngày đang lôi kéo người dân, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem