Tuyển nữ Việt Nam "rửa hận" cho đội U23 bằng trận đại thắng

Thứ tư, ngày 18/12/2013 19:47 PM (GMT+7)
Với một thế trận tấn công áp đảo, ĐT nữ Việt Nam (ĐTVN) đã dễ dàng đại thắng đối thủ Malaysia với tỷ số 4-0. Đây được coi là chiến thắng rửa hận cho các đàn em U23 Việt Nam sau khi đội này thất thủ 1-2 U23 Malaysia hôm qua.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Malaysia: Asma; Shasha, Pius, Jumilis, Eslilah Esar, Majid, Angela Kais, Yahya, Malini Nordin, Sihaya Ajad, Rofinus.

Với sức mạnh vượt trội, ĐTVN đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo và đẩy Malaysia phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 11, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Thị Xuyến treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm cho Minh Nguyệt băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Asma, mở tỷ số cho ĐTVN.

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, ĐTVN tiếp tục thi đấu lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Asma. Tiếc là cả Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Xuyến đều không thể tận dụng được.

Sang hiệp hai, các cô gái của chúng ta tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công dồn dập về phía khung thành Malaysia. Phút 55, Tuyết Dung có pha xử lý lắt léo bên ngoài vòng cấm loại bỏ một hậu vệ Malaysia trước khi tung ra cú sút xa chân trái hiểm hóc không cho thủ môn Asma một cơ hội cản phá.

Bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, tâm lý thi đấu của ĐT nữ Malaysia đã bị ảnh hưởng rất nhiều và họ không còn duy trì được sự tập trung nơi hàng phòng ngự. Phút 64, sau cú sút xa của đồng đội đưa bóng dội xà ngang bật ra, Minh Nguyệt đã lập tức băng vào tung ra cú đá bồi làm tung lưới Malaysia, nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐTVN.

Tuy HLV Trần Vân Phát đã rút bớt một số trụ cột trong giai đoạn cuối trận nhưng ĐTVN vẫn thi đấu áp đảo trước Malaysia. Phút 77, Nguyễn Thị Nga bật cao đánh đầu dội xà ngang bật ra sau đường chuyền từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội. Ngay lập tức, Huỳnh Như đã tung ra cú đá bồi hạ gục thủ môn Asma, ấn định tỷ số 4-0 cho ĐTVN.

Với chiến thắng này, ĐTVN không chỉ “rửa hận” cho các cầu thủ U23 hôm qua, mà họ còn ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 27. Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Thái Lan với Myanmar diễn ra vào lúc 20h00 tối nay.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem