Van der Vaart siêu giàu, bố mẹ vợ sống nghèo khổ

Thứ tư, ngày 26/03/2014 18:56 PM (GMT+7)
Rafael van der Vaart quả thật là một “chàng rể” tồi. Dù chưa chính thức đưa Sabia Boulahrouz về dinh thì đội trưởng của Hamburg cũng đã đón cô về ở cùng rồi. Nhưng ngần ấy thời gian, anh không hề thúc giục nàng thơ của mình về thăm bố mẹ đẻ của nàng lấy một lần.
Bình luận 0
Rafael van der Vaart dạo gần đây quả thật chẳng còn có tâm trạng gì nữa. Hamburg SV đang ở trong tốp bét bảng Bundesliga và khả năng xuống hạng… dễ như chơi. May thay, bên cạnh anh còn có Sabia, vợ cũ của người đồng đội Khalid Boulahrouz an ủi.

Cô nàng thực ra cũng nhàn nhã, chẳng có việc gì đáng kể ngoài shopping và trông lũ trẻ ở nhà. Trong căn biệt thự đắt đỏ bên bờ sông Alster ấy, Sabia có khác gì bà chủ nhỏ.

Gia đình nhà Van der Vaart sống sung túc.
Gia đình nhà Van der Vaart sống sung túc.

Thế nhưng, khác một trời một vực so với cảnh xa hoa khi ở bên Van der Vaart, Sabia xem ra chẳng thèm đoái hoài gì tới bố mẹ đẻ của cô ở quê nhà. Ông bà Mehmet và Fatma Engizek thực ra đã phải rời bỏ Hà Lan để đến Thổ Nhĩ Kỳ kiếm kế sinh nhai.

Hơn một năm rưỡi nay, hai ông bà không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào từ cô con gái Sabia. Thỉnh thoảng, ông bà lại thấy hình con gái trên báo nhưng chẳng ai tin hai ông bà chân lấm tay bùn này lại là thân phụ, thân mẫu của cô nàng đang sống trong nhung lụa này cả.

Tờ Weekend bất ngờ liên lạc được với ông Mehmet. Ông lão nông dân mặt mũi nhăn nheo, khổ sở nói: “Vợ của tôi, bà Fatma ấy và tôi ngày nào khóc vì nhớ con gái Sabia”. Khi nhắc tới hai đứa cháu lâu nay không được bế bồng, nước mắt ông Mehmet lại dâng đầy hai khóe mắt: “Cả một năm rưỡi nay, tôi không có tin gì về chúng nó cả”.

Ông bà Mehmet Engizek không quên khẩn khoản nhờ Weekend đánh tiếng tới Sabia và Van der Vaart cho các cháu về thăm ông bà một lần. Ông còn nói: “Nếu anh ta đến đây, tôi sẽ thịt một con cừu để mở tiệc ăn mừng”.

Chẳng biết Van der Vaart đã từng khi nào hỏi Sabia về gia đình của cô. Còn với ông Engizek, đàn cừu có lẽ là tài sản quý báu duy nhất mà ông có được để chờ con gái “con rể” về thăm nom là đem ra thịt làm tiệc họp mặt.

Một năm rưỡi không tin tức, đúng với thời gian mà Sabia chính thức về sống cùng tiền vệ 31 tuổi. Quả thật như vậy thì chẳng khác nào Rafael Van der Vaart “bắt cóc” con gái của ông bà lão nông dân. Đúng là cặp đôi này nên có cách hành xử tình nghĩa hơn khi để hai ông bà phải chịu cảnh con cái “ly tán” như vậy.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem