Van Gaal và những phát biểu "để đời" ở M.U!

Thứ ba, ngày 24/05/2016 06:00 AM (GMT+7)
Trước lúc Van Gaal nhường quyền cho Mourinho tại M.U, xem ra cũng cần điểm lại những tuyên bố trước đây để thấy HLV Hà Lan cũng rất chịu khó “chém gió”.
Bình luận 0

* “Tôi từng cầm quân thi đấu ở Old Trafford từ trước nên biết rõ Old Trafford lạ lùng tới mức nào. Các CĐV thật cuồng nhiệt và sáng suốt”, Louis van Gaal tuyên bố khi mới trở thành HLV M.U ngày 19.5.2014.

* “Điểm khác biệt quan trọng nhất mà tôi dạy cho các cầu thủ không nhằm vào đôi chân, mà ở bộ não, khả năng suy tính”, Van Gaal tuyên bố triết lý bóng đá của mình ngày 26.7.2014.

img

Người Anh có câu thành ngữ ‘gậy gộc và đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng lời nói chẳng nhằm nhò gì’.

* “Tôi chưa từng thấy cảnh CĐV vỗ tay khi đội bóng hòa hoặc thua trên sân nhà. Họ sắm vai trò rất quan trọng trong 6 tháng đầu của tôi”, Van Gaal nhận xét về sự ủng hộ của CĐV M.U vào ngày 31.12.2014 dù thầy trò ông khởi đầu thất thường.

* “Khi đội nhà có thời gian cầm bóng 60%, bạn có nghĩ đội nhà làm được điều đó nhờ chơi bóng dài hay không?”, Van Gaal phản pháo và đưa ra 4 trang giấy làm bằng chứng cho một phóng viên ngày 10.2.2015 và bảo đưa giùm cho HLV Sam Allardyce.

* “Tuần nào CĐV cũng reo hò. Đấy là lực lượng của Louis van Gaal! Là đoàn quân của Louis van Gaal!”, Van Gaal đánh giá về sự ủng hộ của CĐV M.U ngày 10.2.2015.

* “Tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi không thể thay đổi các thông số. Mọi người biết mà”, Van Gaal trả lời câu hỏi về việc Falcao chỉ ghi 4 bàn ở Premier League tính tới ngày 9.3.2015.

* “Tôi phải nói rằng các bạn là những CĐV tuyệt nhất trần đời, nhưng đêm nay, tôi hơi buồn chút. Và tôi sẽ nói tại sao. Tôi đã thấy một quý bà thổi kèn saxophone thật tuyệt. Hãy cho bà ấy tràng pháo tay thật to nào!”, Van Gaal tuyên bố tại lễ trao thưởng cuối mùa của M.U ngày 19.5.2015.

* “Tôi hy vọng chúng ta đã thành công, nhưng vẫn phải biết điều này không ngọt ngào như chiếc bánh kem”, Van Gaal tâm sự sau khi giành quyền đá Champions League ngày 25.5.2015.

* “Đây là quan điểm của tôi, các cầu thủ phải phục tùng thủ quân của họ. Thủ quân đầu tiên là Wayne Rooney, thủ quân thứ hai là Michael Carrick và thủ quân thứ 3 của năm ngoái là Mike Smalling. Xin lỗi, tôi muốn nói là Chris Smalling”, Van Gaal nhầm lẫn tên cầu thủ trong cuộc họp báo trước mùa bóng mới ngày 21.7.2015.

* “Với tôi, Liverpool là CLB tuyệt vời, vì tôi luôn thắng mỗi khi gặp Liverpool”, Van Gaal khoe khoang sau chiến thắng Liverpool 3-1 ngày 12.9.2015.

* “Chắc chắn là cậu ấy khiến tôi bất ngờ, nhưng nếu xét về khả năng thì không. Vì từ lâu, chúng ta đều biết cậu ấy có thể làm được gì”, Van Gaal bàn về phong độ của Anthony Martial ngày 23.10.2015, sau khi bị chất vấn về phí chuyển nhượng quá cao của tiền đạo này.

* “Người Anh có câu thành ngữ ‘gậy gộc và đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng lời nói chẳng nhằm nhò gì’. Thật là một câu thành ngữ ấn tượng. Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Vì lợi ich CLB hay lợi ích bản thân?”, Van Gaal trích dẫn sai thành ngữ Anh khi phản bác chỉ trích của Paul Scholes ngày 30.10.2015.

Người Anh có câu thành ngữ ‘gậy gộc và đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng lời nói chẳng nhằm nhò gì’.

* “Dĩ nhiên tôi có nghe, tôi đâu có điếc. Đó là ý kiến của NHM, nhưng sau đó, họ sẽ không thất vọng”, Van Gaal nhận xét về những tiếng la ó của CĐV khi thắng CSKA Moscow 1-0 ngày 3.11.2015.

* “Tôi không có vấn đề nào với các cầu thủ. Thỉnh thoảng họ bị gạt khỏi đội là do đối thủ cạnh tranh lúc ấy có thể hiện tốt hơn, nhưng không có nghĩa là tôi xung đột với cầu thủ. Vấn đề chỉ là phong độ”, Van Gaal giải thích tại sao ưa dùng Andreas Pereira và Jesse Lingard hơn Memphis Depay vào ngày 21.11.2015.

* “Nhìn vào các thống kê, mọi người hẳn thấy chúng tôi tiến xa hơn ở League Cup (so với mùa trước) và được dự vòng bảng Champions League”, Van Gaal biện hộ sau trận thua Wolfsburg 2-3 ở Champions League ngày 8.12.2015.

* “Áp lực hiện cao hơn ngày tôi bước vào nghiệp cầm quân vì tôi có nhiều thứ để mất hơn, nhưng, không, điều đó chẳng ảnh hưởng đến khát vọng của tôi, vì tôi không muốn chấm dứt sự nghiệp bằng cách bị sa thải”, Van Gaal tuyên bố khi có nguy cơ mất việc ngày 19.12.2015.

* “Có ai trong phòng này không cảm thấy cần xin lỗi tôi? Đó là điều tôi đang tự hỏi. Tôi nghĩ mình bị sa thải rồi. Tôi đọc thấy điều đó. Hoặc vừa bị sa thải”, Van Gaal mỉa mai giới truyền thông trong cuộc họp báo mùa Giáng sinh ngày 23.12.2015.

* “Chẳng phải lúc nào CLB cũng phải sa thải tôi. Thỉnh thoảng tôi phải tự xử”, Van Gaal phân bua khi có tin đồn ông muốn từ chức do thua tại Stoke ngày 26.12.2015.

* “Có những trận đấu mà tôi rất thích và cũng có những trận đấu khiến tôi thấy chán hoặc giận dữ do đội nhà không thể quấy rối hàng thủ đối phương, nhưng bóng đá là thế”, Van Gaal thấy “chán” lối đá của M.U ngày 11.1.2016.

* “Chúng ta không bàn về Wayne Rooney nhé. Anh vừa chỉ trích cậu ấy. Tôi không… Anh! (chỉ tay vào phóng viên Neil Custis) Anh cũng béo vậy!”, Van Gaal gọi một phóng viên là “gã béo” khi rời khỏi cuộc họp báo ngày 13.1.2016.

* “Thắng Liverpool luôn là mục tiêu quan trọng. Hôm nay, điều đó quan trọng do các đối thủ của chúng tôi mất điểm và khi khoảng cách với tốp đầu như hiện nay, chúng tôi có thể soán ngôi. Đó là điều tôi đang nghĩ tới”, Van Gaal không bác bỏ tham vọng vô địch khi thắng tại Liverpool giúp M.U thu hẹp khoảng cách với Arsenal ở ngôi đầu còn 7 điểm ngày 17.1.2016.

* “Chẳng thể nói là họ không đúng. Họ đúng và dĩ nhiên, họ thất vọng và họ có quyền la ó tôi. Tất cả đều biết hôm nay không ổn. Tôi rất thất vọng do không đáp ứng mong đợi của NHM. Họ hiện hoặc từng kỳ vọng nhiều vào tôi, và tôi không thỏa mãn họ nên cảm thấy bực bội vì điều đó”, Van Gaal phân tích phản ứng của CĐV khi thua Southampton 0-1 trên sân nhà ngày 23.1.2016.

* “Vợ tôi đang ở nhà khi vừa từ Hà Lan về và rượu đã khui sẵn. Có lẽ đây là chay rượu đắt nhất do tôi nhận từ Ed Woodward. Tôi luôn nhận được rượu vang đắt tiền khi thắng đối thủ trong Top 6 và vừa hạ Liverpool. Tôi không có rượu trong đêm thắng Derby. Tôi chỉ có rượu khi đánh bật một đối thủ ra khỏi Top 6 Premier League!”, Van Gaal tiết lộ kế hoạch ăn mừng chiến thắng Derby ở FA Cup ngày 29.1.2016.

* “Từ ‘khát vọng’ thật tuyệt. Chúng tôi cần khát vọng, nên nhiều lần tôi dùng từ ‘hứng tình’ để kích thích cầu thủ của mình”, Van Gaal tâm sự trước trận lượt về vòng 1/16 Europa League gặp Midtjylland.

* “”Kỳ vọng có lẽ quá cao. Mục tiêu của chúng tôi là vào tới Top 3 do chúng tôi muốn làm được tốt hơn năm ngoái. Vâng (chúng tôi không được như mong đợi), nhưng cần phải phân tích các tình huống và thấy tôi phải làm việc như thế nào. Tôi chưa từng cảm nhận thấy áp lực. Tôi chỉ làm điều mình phải làm”, Van Gaal thừa nhận M.U không đáp ứng mong đợi trước chiến thắng derby Manchester ngày 18.3.2016.

* “Khi thấy Huth làm điều gì với Fellaini, mọi người hẳn thấy đấy phải là tình huống phạt đền. Các người có muốn bị tôi túm tóc không? Các người phản ứng thế nào nếu bị tôi nắm tóc? Tóc các người ngắn hơn Fellaini nhiều, nhưng khi tôi làm thế, các người sẽ làm gì? Tôi cho rằng phản ứng của Fellaini là bình thường. Trước tiên, mọi người phải phạt Huth, vì cậu ta là người túm tóc Fellaini. Tôi nghĩ phản ứng của Fellaini rất con người”, Van Gaal bảo vệ cho Marouane Fellaini khi tiền vệ này trả đũa Robert Huth bằng cách thúc cùi chỏ vào trung vệ Leicester ngày 2.5.2016.

* “Tôi rất kiêu ngạo. Tôi là một trong những HLV hay nhất thế giới”, Van Gaal tự tin vào năng lực bản thân và không bị ảnh hưởng từ đồn đoán của truyền thông về tương lai của ông ngày 3.5/2016.

* “Dĩ nhiên, đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Mọi người hãy thử hình dung xem các cầu thủ, CĐV và HLV bị sốc thế nào trong tình huống này. Chúng tôi phải cố gắng vượt qua. Chung cuộc chúng tôi thua 2-3 nên bỏ lỡ cơ hội (chen vào Top 4)”, Van Gaal than thở khi thua West Ham giúp Man City chỉ cần hòa trận cuối là xếp trên M.U.

* “Dĩ nhiên, tôi hiểu tại sao CĐV la ó, vì tôi từng nói rằng kỳ vọng quá cao, đặc biệt ở NHM. Họ mong đợi quá nhiều. Tôi cho rằng kỳ vọng hiện quá cao, vì chúng tôi là đội bóng đang ở buổi giao thời. Tôi từng nói như thế khi bắt đầu làm việc ở đây”, Van Gaal tâm sự khi bị CĐV M.U la ó sau vòng cuối Premier League ngày 17.5.2016.

* “Tôi cho mọi người thấy Cúp FA, nhưng sẽ không bàn về tương lai với bạn bè trong giới truyền thông, những kẻ đã sa thải tôi từ 6 tháng trước”, Van Gaal tuyên bố trong buổi họp báo sau khi vô địch FA Cup và có tin đại diện của Jose Mourinho sắp thương thảo hợp đồng với M.U vài ngày tới.

* “Không! Không! Hết rồi”, Van Gaal tuyên bố ngắn gọn về tương lai với James Cooper của Sky Sports vào hôm sau trận chung kết FA Cup.

Minh Châu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem