Ca khúc càng phản cảm, gây sốc càng dễ câu view

Minh Anh Thứ hai, ngày 29/10/2018 08:50 AM (GMT+7)
Những ngày qua, ca khúc "Như lời đồn" ra mắt khiến dư luận xôn xao về những sáng tác có nội dung và hình ảnh không phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta không thể cấm mà chỉ có thể định hướng để giúp công chúng “nghe có ý thức” hơn và miễn nhiễm với “rác” âm nhạc.
Bình luận 0

img

  Khắc Hưng - Bảo Anh gây bức xúc dư luận với ca khúc Như lời đồn.

Nhạc sĩ trẻ nghĩ về những sáng tác “trẻ”

Trao đổi với nhạc sĩ trẻ Cao Tâm (Viện Âm nhạc Cao Tâm, TP.Đà Nẵng), xung quanh sáng tác của các tác giả trẻ, anh cho rằng: “Âm nhạc của những tác giả trẻ bây giờ đa số là những trò câu khách giật rẻ tiền, nội dung nhạt nhẽo, rỗng tuếch nhưng về hình thức thì đầy mảng miếng phô phang...

Những sáng tác ấy cho thấy những rung, giật, lắc, khoe thân, khoe những đường cong nóng bỏng... phần lớn không chú trọng phần “nghe” mà chủ yếu là phần “nhìn”. Càng gây sốc bao nhiêu, thậm chí phản cảm bao nhiêu lại càng dễ câu view - câu like...".

img

Nhạc sĩ Cao Tâm

Những ngày qua, rất nhiều  nhạc sĩ tên tuổi và tâm huyết đã lên tiếng về điều này, nhưng tất cả cũng chỉ như nước chảy ao bèo.

Những ca khúc có lời ca nhạt nhẽo, thậm chí nhảm nhí vẫn nở rộ và thật buồn khi giờ đây công nghệ đã đẩy những sáng tác vô bổ ấy trở thành hit của một vài ca sĩ. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận giới trẻ với trình độ nhận thức lệch lạc, trình độ thẩm mỹ yếu kém.

Nghe tựa ca khúc đã khiến người ta dị ứng

Nhạc sĩ Cao Tâm cho biết: Tôi đã nghe “Như lời đồn” của Bảo Anh, nghe đi nghe lại nhiều lần... Thú thật, không hiểu tác giả định nói điều gì? Chẳng có điều gì đọng lại sau khi nghe xong, nó cứ như món đồ chỉ dùng được một lần, dùng xong, nghe xong rồi bỏ, ném vào sọt rác.

Thành thật mà nói, giai điệu bài hát khá ổn, được đầu tư và dàn dựng khá công phu, nhưng ca từ thì lôm côm, căn bệnh rất thường tình ở các tác giả trẻ hiện nay.

Xem kỹ trong clip ta thấy một chàng trai dù đã có người yêu vẫn có sở thích bệnh hoạn là sưu tầm các búp bê tình dục. Hình như tình yêu trong nhân vật này đã bị huỷ hoại, niềm tin đã bị thui chột, thông điệp đưa ra có lẽ là thế này: Con người còn biết lừa dối, bội phản, nhưng những con búp bê thì không. Tình yêu không tồn tại và đừng mù quáng tin vào tình yêu, để rồi phải trả giá.

Trong clip có vô số hình ảnh bắt mắt, những cô gái xinh đẹp, khiêu gợi và nóng bỏng với những động tác vũ đạo đầy tuyên chiến, khiêu khích. Có thể vì thế mà những bài hát tương tự như thế này được giới trẻ hiện nay thích chăng?

Hay “Nóng như cái lò” vẫn tiếp tục nóng trong những cái đầu bốc hoả. “Nắng cực” vẫn tiếp tục được nghe nhiều... Cũng như bài hát được quảng cáo rầm rộ trước đó của Sơn Tùng M-TP “Chạy ngay đi”, nhưng nghe xong tôi lại ngơ ngác tự hỏi lòng mình: Tại sao lại chạy, chạy đi đâu, chạy để làm gì, trong lúc chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt...!

Những gì chúng ta thấy sẽ lại tiếp tục làm mưa, làm gió, tiếp tục làm chúng ta trăn trở, bức xúc và nói nhiều về nó. Ngụ ý của tác giả cũng chỉ cần có thế: Càng nói nhiều thì càng nổi tiếng, càng “Như... lời đồn...!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem