Sơn Tùng MTP kể về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời

Minh Châu Thứ ba, ngày 13/08/2019 13:36 PM (GMT+7)
Theo Sơn Tùng MTP, chính những nỗi đau đã giúp anh trưởng thành hơn, những giọt nước mắt đã giúp anh mạnh mẽ hơn.
Bình luận 0

Vừa qua, liveshow trong dự án Sky Tour của Sơn Tùng MTP đã diễn ra tại Mỹ Đình (Hà Nội). Đúng như những gì được tiết lộ từ trước, đêm nhạc này có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời như: JustaTee, Onionn, Kay Trần, Kimmese, Rhymastic, Tiên Tiên, Kay Trần… Họ lần lượt mang đến cho khán giả không gian âm nhạc sôi động, đầy màu sắc.

Bên cạnh những tiết mục đặc sắc, Sơn Tùng MTP cùng ê-kip đã chiếu một đoạn phim kể về giai đoạn đen tối nhất cuộc đời nam ca sĩ cho đến thời điểm hiện tại. Đó là khoảng thời gian anh phải đối diện với những lời chê bai, chỉ trích nặng nề từ dư luận.

img

Ở thời điểm khủng khiếp nhất, Sơn Tùng MTP đã nhận ra sức mạnh của chính bản thân để vượt qua mọi chỉ trích của dư luận và phát triển hơn. Đoạn clip tự sự của Sơn Tùng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Khi đoạn clip này kết thúc cũng chính là lúc bố mẹ và em trai của giọng ca “Lạc trôi” xuất hiện. Họ chính là điểm tựa tinh thần, động lực để Sơn Tùng tiến về phía trước và có được thành công như hiện tại. Phía bên dưới sân khấu, khán giả đồng thanh: “Anh ơi! Đừng khóc!”.

img

Khi ca khúc “Remember me” vang lên, nam ca sĩ gốc Thái Bình đứng trên sân khấu cùng dòng chữ chạy phía sau: “Có lẽ những nỗi đau đã giúp tôi trưởng thành hơn. Những giọt nước mắt đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ”. Cuối đêm nhạc, Sơn Tùng MTP gửi đến người hâm mộ lời cảm ơn chân thành, đầy cảm xúc: “Cảm ơn mọi người đã yêu thương tấm thân nhỏ bé này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem