Nín thở trước vẻ đẹp những vùng đất huyền hoặc của Italia

Hạnh Chi (Theo Lifehack) Thứ ba, ngày 25/08/2015 09:36 AM (GMT+7)
Từ lâu đài, thác nước đến những khu rừng, khu vườn hay các hang động, hình ảnh đất nước Italia như được gắn liền với vẻ đẹp tuyệt mỹ của những câu chuyện cổ tích. Và chắc chắn du khách sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những địa danh thuộc vùng đất phía Nam châu Âu này.
Bình luận 0

Italia nổi tiếng là đất nước có bề dày lịch sử, truyền thống văn học nghệ thuật và văn hóa. Bên cạnh đó đất nước xinh đẹp này còn được biết đến với vốn ẩm thực phong phú, một đội bóng đẳng cấp thế giới và các thành phố hoa lệ. Đất nước Italia luôn được nằm trong danh sách những địa điểm du lịch cần đến của nhiều du khách.

Nơi đây cũng đã sản sinh ra những con người đại tài của thế giới có thể kể đến như Leonardo da Vinci, Christopher Columbus, Marco Polo, Florence Nightingale, Dante, Raphael, Michelangelo, Nero, Giacomo Puccini, Primo Levi, Galileo, Casanova nổi tiếng, Georgio Armani, Gianni Versace, Sophia Loren và Monica Bellucci.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong danh sách dài những người con vĩ đại của đất nước này. Italia cũng là cái nôi của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như Đấu trường La Mã Roman, đền Pantheon, nhà thờ Thánh Peter ở Rome, quảng trường San Marco, Nhà thờ Florence, Tháp nghiêng Pisa.

Với một đất nước vốn đã mang những vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời, du khách sẽ nghĩ ngay đến khả năng liệu những thành phố của Italia mang vẻ đẹp của những câu chuyện cổ tích hay ngược lại chính những thành phố cổ tích được lấy cảm hứng từ những nơi trên vùng đất này - nơi luôn tồn tại những khu vườn rực rỡ đến các lâu đài tráng lệ. Nếu không có thêm bất cứ lý do gì, hãy cùng lướt qua danh sách những địa điểm tuyệt vời tại đất nước xinh đẹp này.

img

img

Đảo Loreto là một đảo thuộc sở hữu tư nhần nằm ở giữa hồ Iseo. Năm 1910, đội trưởng Hải quân Hoàng gia, Vincenzo Richeri đã cho xây dựng lâu đài theo trường phái Gothic kiểu mới này. Bao quanh lâu đài là  khu vườn đầy cây lá kim, bến du thuyền, và hai ngọn tháp hải đăng. Tường và tháp được làm bằng đá và toàn bộ lâu đài nằm trên một tảng đá nhìn ra hồ. Du khách có thể thăm quan lâu đài này bằng phà.

img

Petroia là một tòa lâu đài cũ được xây dựng vào thời Trung cổ gần Gubbio, Umbria. Lâu đài này đã trải qua nhiều lần thay đổi trước và sau giai đoạn Umbria trở thành một thành phố tự do. Cho đến cuối năm 1909, tòa lâu đài được mua lại và nơi đây trở thành một khách sạn.

img

Bosco Monumentale del Sasseto nằm dưới chân tòa lâu đài tháp Alfina ở vùng Lazio. Đây là một khu rừng đầy những cây hùng vĩ, và có những con đường mòn giữa đá và những tảng đá lớn nhỏ. Bosco Monumentale del Sasseto chính là khu rừng tiêu biểu bước ra từ câu chuyện cổ tích, dưới chân là thảm cỏ với những bông hoa dại nhỏ, tiếng chim hót líu lo, các cành cây đan xen nhau, những tảng đá phủ đầy rêu và cây dương xỉ. Đây chắc chắn là trải nghiêm đầy sức mê hoặc đối với du khách đặc biệt là với những vị khách nhí.

img

Lâu đài Savoia nằm ở chân ngọn đồi Ranzola ở đô thị Gressony-Saint-Jean tại thung lũng Aosta. Lâu đài này là nơi ở của hoàng hậu Margherita vào thế kỷ thứ 19. Tòa lâu đài bao gồm 5 tòa tháp khác nhau, và một ngôi nhà vườn gồm các loại cây khác nhau, trong đó có nhiều loài quý hiếm và các loại thảo mộc có mùi thơm.

img

Cao nguyên Campo Imperatore hay còn được biết đến là "Tây Tạng nhỏ" trong lòng Italia. Địa điểm này thuộc khu vực Abruzzo, được hình thành trên lưu vực đồng bằng.

img

Cascate del Varone trong tiếng Anh nghĩa là Niagara Varone,là thác nằm ở Trentino Alto Adige, cách sông Garda khoảng 3 km. Các thác nước chảy từ ngọn núi xanh tươi tốt giống trong câu chuyện cổ tích. Đã có nhiều các tác giả nổi tiếng, các nhân vật hoàng gia như hoàng đế Franz Joseph I của Áo, Franz Kafka, Thomas Mann, cùng nhiều người khác đến thăm nơi này.

img

Thị trấn Civita di Bagnoregio được biết đến như là "Viên ngọc trên đồi" của Italia. Đây là một thị trấn nhỏ ở tỉnh Viterbo, Lazio. Thị trấn 2.500 năm tuổi này tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi và được bao quanh bởi những ngọn đồi khác. Tuy nhiên ngày nay, thị trấn thần tiên này đang bị cô lập do sự xói mòn qua năm tháng và mở cửa chủ yếu trong mùa hè cho khách du lịch đến thăm quan.


img

Đảo Bella, hay còn được biết đến với cái tên "Hòn đảo xinh đẹp" nằm ở Lago Maggiore ở phía bắc Italia. Hòn đảo là nơi tọa lạc của ngôi biệt thự Borromeo được bao quanh bởi khu vườn theo phong cách Italia. Tại đây có rất nhiều các loài cây hiếm với nhiều các loại hoa màu sắc. có nhiều các tác phẩm nghệ thuật vô giá được đặt tại khắp các nơi trong tòa lâu đài. Đây quả thật là một điểm đến tuyệt vời mà du khách nên ghé qua một lần trong đời.

img

Khu vườn Ninfa nằm ở tỉnh Latina, miền trung Italia. Khu vườn giống như được bước ra từ nột câu chuyện cổ tích. Nơi đây mang vẻ đẹp pha trộn với lối kiến trúc thời Trung cổ. Đi bộ xuống thảm hoa sẽ khiến du khách có cảm giác như một thành viên trong hoàng gia và khu vườn như được chăm sóc bởi các nàng tiên.

img

Lâu đài Erice: đừng nhầm lẫn nơi đây là lâu đài của công chúa tóc mây Papunzel. Trên thực tế, lâu đài này được biết đến với tên gọi là lâu đài của thần Venus, nơi người Norman xây dựng dành riêng cho nữ thần tình yêu. Lâu đài Erice nằm uy nghi trên ngọn núi San Giuliano thuộc thị trấn lịch sử ở tỉnh Trapani, Sicily. Lâu đài này được xây dựng vào thế kỷ thứ mười hai, gồm hai ngọn tháp cao và các bức tường. Erice được coi là một trong những pháo đài có giá trị nhất mọi thời đại.

img

Ponte del Diavolo, hay còn có tên gọi khác là “Cây cầu của quỷ” bởi lẽ nó được gắn liền với huyền thoại về Quỷ hay những câu chuyện dân gian. Nằm ở Tuscany, cây cầu này được xây dựng từ 1000-1600 sau Công nguyên cho nữ bá tước Mathilda của vùng Canossa. Các truyền thuyết và câu chuyện liên quan với cây cầu này khá thần bí như chính địa điểm cây cầu này đặt tại.

img

Đã bao giờ du khách thắc mắc về cuốc sống vương giả trong một cung điện? Câu trả lời chính là khách sạn Ca'Sagredo. Khách sạn Ca’Sagredo tọa lạc tại thành phố Venice vốn nổi tiếng với tên gọi "thành phố xinh đẹp nhất được con người xây dựng" trên tờ The New York Times. Khách sạn sang trọng này được xây dựng vào thế kỷ 15, và đã được công nhận như là một kiệt tác của Venice.

img

Hồ Como là hồ lớn thứ ba ở Ý nằm tại Lombardy. Xung quanh hồ bao gồm nhiều các cung điện, biệt thự, và đặt ra nhiều tác phẩm nghệ thuật. Sức quyến rũ của hồ Como chắc chắn sẽ khiến du khách có cảm giác như đang sống trong những câu chuyện cổ tích!

img

Thác nước Marmore ở Terni, Umbria chính là bức tranh đẹp nhất của thiên nhiên. Từ đồng cỏ tươi tốt xanh mướt, rừng rậm, suối nước chảy róc rách, hẻm núi  ẩn hiện đến những thác nước hùng vĩ đã tạo nên khung cảnh tươi đẹp cho những câu chuyện cổ tích. Nhiều nhà thơ và nghệ sĩ đã lấy nơi đây làm cảm hứng cho sáng tác của mình.

img

Hang động Grotte di Castellana nằm ở Puglia được coi là một trong những hang động đẹp nhất trên thế giới. Hàng động này bắt đầu được hình thành khoảng 90 triệu năm trước đây. Động Grotte di Castellana mang vẻ đẹp duyên dáng vô cùng riêng biệt, kỳ diệu, đầy sức quyến rũ và mê hoặc. Chắc chắn vùng đất này thậm chí còn đẹp hơn cả trong truyện cổ tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem