Vào sinh ra tử
-
Đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã hơn 550 năm tuổi. Đây là vị khai quốc công thần từng một thời vào sinh ra tử với vua Lê Lợi và phò trợ bốn đời vua nhà Lê.
-
Quan Vũ là một vị mãnh tướng thời Tam Quốc, ông đi theo phò tá huynh trưởng Lưu Bị, là cánh tay phải của vị hoàng đế này và đứng đầu “Ngũ hổ tướng” nước Thục Hán, có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa Trung Quốc nói riêng và Đông Á nói chung.
-
Với Chà Và Hương, giang hồ là cái nghiệp. Nhưng với ông, cứu được ai thì phải cứu, nhất là bạn bè, và phải biết "buông đao" khi còn có thể, để "nhân gian kiến bạch đầu".
-
(Dân Việt) - Trong chuyến công tác tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi may mắn gặp được ông Đào Văn Hiếu (SN 1932) – nhân chứng lịch sử đã tham gia bắt sống Tướng Đờ Cát vào chiều 7.5.1954, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng.
-
(Dân Việt) - Khi tuyển nữ VN làm mưa làm gió tại các kỳ SEA Games, thì ở vùng quê Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín, Hà Nội), lão nông Dương Khắc Kiểm vẫn miệt mài, thầm lặng đi tìm “ngọc thô” cho bóng đá nữ nước nhà như một niềm vui…
-
Dân Việt - 50 năm kể khi thành lập đoàn tàu không số, những con người đã từng vào sinh ra tử giờ đây lại sát cánh bên nhau để thành lập Công ty cổ phần Tàu không số, để cùng nhau làm giàu cho Tổ quốc, gia đình.
-
(Dân Việt) - Ngày 2-1, Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khám phá một cơ sở sản xuất nhiều loại mỹ phẩm giả cao cấp.
-
(Dân Việt) - “Tôi có một kỷ vật bí mật mà bao lâu nay vẫn cất giấu cho riêng mình, ngay cả người bạn rất thân, cùng vào sinh ra tử cũng không biết” - ông Đào Văn Tiến - nguyên Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ đội tình nguyện Việt Nam - Thượng Lào mang con dao găm ra hồ hởi khoe.