VĐV Việt Nam đau xót khi ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời!

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 11/09/2021 20:39 PM (GMT+7)
Nghe tin Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang qua đời, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, cựu vô địch wushu thế giới Đàm Thanh Xuân, nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung đã bày tỏ sự tiếc thương!
Bình luận 0

TTVN nhớ ơn ông Hoàng Vĩnh Giang

Thông tin ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đột ngột qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 76  tuổi, khiến các nhà quản lý, HLV, VĐV Thể thao Việt Nam đều đau xót.

VĐV wushu Đàm Thanh Xuân – người từng giành nhiều HCV SEA Games, HCV thế giới và hiện đang là chuyên viên Tổng cục TDTT chia sẻ: "Mới tuần trước tôi vẫn còn thấy ông đến Tổng cục TDTT làm việc, tinh thần minh mẫn, vui vẻ lắm.

Chúng tôi cũng biết ông có nhiều bệnh trong người, phải dùng nhiều thuốc thang hàng ngày, nhưng chẳng ngờ ông ra đi bất ngờ như vậy. Cảm giác rất buồn, hẫng hụt".

VĐV Việt Nam đau xót khi ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời! - Ảnh 1.

Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp phát triển Thể thao Việt Nam. Ảnh: toquoc.vn

Trong quá khứ, trên cương vị Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang là người có công đưa nhiều môn thể thao mới về Việt Nam. Ông đặc biệt quan tâm tới wushu từ thế hệ 7x với những Phương Lan, Thúy Hiền tới lứa 8x như Mỹ Đức, Đàm Thanh Xuân…

"Thời gian tôi tập huấn tại Trung Quốc ông ít khi sang vì quá bận công việc ở Sở TDTT Hà Nội. Phải đến những năm đầu 2000, giai đoạn wushu phát triển rực rỡ nhất tôi mới có dịp gặp ông nhiều hơn, được ông trao huy chương, động viên ở các giải quốc tế và giải thế giới tổ chức ở Hà Nội", Đàm Thanh Xuân nhớ lại.

Trong suy nghĩ của Đàm Thanh Xuân, công lao của Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đối với Thể thao Việt Nam là vô cùng lớn, không ai có thể quên ơn ông.

Cùng chung tâm sự với Đàm Thanh Xuân, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – người đã đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam với 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016 nói: "Tôi không có nhiều dịp được gặp chú Giang. Trong những lần gặp gỡ, tôi cảm nhận chú rất quý mình. Còn với tôi, đó là sự ngưỡng mộ đối với những cống hiến của chú cho sự phát triển của thể thao nước nhà.

Suốt những năm tháng làm quản lý, chú Giang luôn rất quan tâm tới đời sống của các HLV, VĐV chúng tôi. Sau khi giành HCV Olympic 2016 trở về, trong cuộc gặp mặt của Thủ tướng với đoàn Thể thao Việt Nam, chính chú Giang là người đã đứng lên xin Thủ tướng cân nhắc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tôi. Ở thời điểm đó, tôi đã xin phép không nhận vì thiết nghĩ đó là công sức của cả tập thể với đội ngũ chuyên gia, HLV, đồng đội, lớp lớp thế hệ của Thể thao Việt Nam.

Chú Giang đột ngột qua đời là mất mát lớn đối với Thể thao Việt Nam, mọi HLV, VĐV đều cảm thấy rất buồn, hụt hẫng".

Về phần mình, nữ kiếm thủ từng giành nhiều HCV SEA Games Nguyễn Thị Lệ Dung bày tỏ:

"Nếu không có bác Giang thì sẽ không có đấu kiếm và tôi cũng chẳng có cơ hội mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Còn nhớ thời điểm đầu năm 2003 khi đội tuyển đấu kiếm chúng tôi sang Trung Quốc tập huấn, ăn tết xa nhà, bác Giang còn sang tận nơi chúc tết, động viên, tặng quà lì xì cho chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Bác Giang là người rất chu đáo, quan tâm tới VĐV, suy nghĩ cho HLV, VĐV rất nhiều. Tôi cho rằng hầu hết VĐV Việt Nam đều mang ơn bác Giang".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem