Clip: “Những sắc màu trái tim” của chàng khiếm thị đa tài

Mạnh Đoàn Thứ tư, ngày 19/04/2017 19:51 PM (GMT+7)
Luôn tâm niệm “đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho thật ý nghĩa với cộng đồng và xã hội”, Lã Đăng Hưng (sinh năm 1989, Ninh Bình) không để khiếm khuyết về đôi mắt cản trở niềm đam mê ca hát, làm thơ và công nghệ thông tin của mình.
Bình luận 0

Bài thơ “Những sắc màu trái tim” được viết vào ngày 15.8.1997 khi Hưng học cùng những bạn sáng mắt ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Hưng đã hỏi các bạn về những đồ vật ở xung quanh có màu gì, và khi về nhà Hưng đã sáng tác bài thơ này:

NHỮNG SẮC MÀU TRÁI TIM

Trời sinh ra đôi  mắt

Để nhìn và yêu thương

Em là người khiếm thị

Em nhìn bằng trái tim

Bầu trời thì màu xanh

Ánh nắng màu vàng chói

Màu đêm thì màu tối

Bức tường nâu màu rêu

Vi vút là sáo diều

Khi hoàng hôn sắc tím

Bình minh hồng ngời sáng

Vầng dương rực màu cam

Lá cờ đỏ sao vàng

Cho em yêu Tổ quốc

Luôn cùng em tiến bước

Là bờ trắng thân thương

Tình bạn màu mái trường

Tuổi thơ màu gì nhỉ

Cho sáng màu ích kỉ

Lạnh lẽo màu cô đơn

Em cần mẫn ngồi sơn

Cho chín màu hy vọng

Có một điều em hiểu

Đẹp nhất màu bình yên.

                                                                   Lã Đăng Hưng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem